Menu Close

Trang thư tín (tháng 02 ngày 21, 2013)

Hương Giang (London-England)
Bài “Những chiếc xe đạp của ngày đi giao báo” cảm động quá. Không phải việc của mình mà vẫn rưng rưng nước mắt. Tôi tự hỏi có khi người Việt mình có thể làm được những điều giàu nhân bản như vậy. (bài đã “post” tại www.baotreonline.com/Van-hoc/Bong-hoa-cuoc-song/chiec-xe-dap-cua-nhung-ngay-di-giao-bao)

Moblax
Nếu “Lấy chồng Tây tôi thấy sướng hơn lấy chồng ta” thì You’ re lucky, thì cứ… hưởng đi. Tây hay Việt gì cũng có kẻ tốt người xấu, đâu có thể so sánh một cách hồ đồ như thế! (bài đã “post” tại www.baotreonline.com/Doc-bao-gium-ban/viet-nam/lay-chong-tay-toi-thay-suong-hon-lay-chong-ta)

TT Ngọc Phụng (Atlanta-GA)
Tôi bị một chứng bệnh về tủy, được đưa sang bang Georgia để chữa bệnh hơn 6 tháng nay. Do một người cháu ruột bảo lãnh và hỗ trợ chi phí. Cả ngày chỉ nằm một chỗ, buồn lắm! May mà cháu tôi mang vào hàng tuần tờ Trẻ GA, thích lắm, tờ báo dày thật nhưng tôi đọc chỉ hai ngày là hết nhẵn, kể cả quảng cáo và mục Tìm bạn 4 phương. Thời gian còn lại, tôi dùng iPad của người cháu xem tin. Tình cờ tôi đọc được phỏng vấn của ông đạo diễn Đặng Nhật Minh từ một trang mạng trong nước. Đặng Nhật Minh là một đạo diễn tôi ngưỡng mộ nhưng trong bài phỏng vấn ông ấy trả lời… dốt quá. Khi so sánh về chế độ kiểm duyệt trong nước ông khẳng định là “thoáng” hơn cả hội đồng duyệt phim ở Nhật và Châu Âu, vì những cảnh “hot” vẫn cho giữ lại một phần và những phim mì gói vẫn được đưa ra thị trường. Tôi không có địa chỉ ông Minh để gởi thư nên nhờ báo Trẻ GA nhắn với ông ấy dùm, trước khi phát biểu nên xem lại kiến thức của mình. Vì ở phương Tây, cái nào ra cái đó. “Hot” thì đã có phim XXX, trong phim bình thường thì họ phải giới hạn thôi. Còn Việt Nam mình, có được bao phim ra hồn đâu, nếu không cho chiếu loại phim “mì ăn liền” thì còn phim nào để đưa ra rạp?

Chúng tôi không có kinh nghiệm gì với đạo diễn Đặng Nhật Minh nên hoàn toàn không (dám) ý kiến. Chỉ đăng lại suy nghĩ của bạn như một cách chia sẻ và mong rằng sẽ đến được đạo diễn này bằng một cách nào đó. Cảm ơn bạn và chúc bạn sớm được bình phục.

Vũ Hiệu Lương (Palm Bay-FL)
Qua cách viết rất trầm, rất sâu và một vài ý tưởng vụt qua, tôi có cảm giác ông này như một người cùng quê. Không rõ tác giả Tim Nguyễn có từng qua vùng Mỹ Tho, quê tôi không? Xin quý báo hỏi giúp… Vô cùng cảm ơn. Chúc quý báo và tác giả một năm mới vạn phúc!

Đúng như ông nhận xét, tác giả Tim Nguyễn từng có thời dạy học ở Mỹ Tho và theo chúng tôi biết, ông có nhiều kỷ niệm sâu đậm ở chốn này.

alt