Menu Close

Săn ảnh ngày Tết (Kỳ 40)

Sáng mồng Một, tôi bước ra cửa với máy ảnh trong tay. Vợ tôi hỏi, “Anh đi đâu mà sớm vậy, giờ này chưa ai thức mà?”

Thú thật, thói quen “méo mó nghề nghiệp” hơi khó sửa; hễ đi đâu thì luôn luôn có cái camera bên hông, dù cho là những lúc không phải đi hành nghề cho báo Trẻ.

Trên nước Mỹ, và nhiều nước khác trên thế giới, những thành phố lớn có cộng đồng người Việt thường tổ chức Hội Chợ Tết. Đôi khi trong cùng một thành phố mà lại có 2 hoặc 3 cái hội chợ Tết ở nhiều địa điểm khác nhau, đi đến nỗi… rã chân.

Tôi luôn ghi lại những hình ảnh của mỗi lần Tết. Từ múa lân, đốt pháo, các gian hàng ăn uống, bầu cua cá cọp, chợ hoa, cho đến sân khấu văn nghệ… cái gì cũng chụp hết. Chụp về… để đó! mình thích chụp hình mà, đâu cần phải có lý do.

alt

NAG Andy Nguyễn đang săn ảnh ngày Tết – ảnh ĐXH

Những lúc đi chụp cho Cộng Đồng thì phải có mặt ở đó rất sớm, trước giờ mở cửa rồi đi rảo cả ngày, và đứng cho đến khi bàn chân bị tê, nhưng khi có action thì lập tức sẵn sàng, không chậm trễ. Trái lại, khi đi chụp cho cá nhân thì thoải mái hơn nhiều, không bị ràng buộc bởi giờ giấc và đối tượng.

alt

 Múa lân trên phố Bolsa.

Cảm nghĩ về Tết thì tôi có một ấn tượng hơi lạ lùng, xin chia sẻ với quý độc giả. Cách đây vài năm trước, có một lần tôi đón Giao Thừa ở Quận Cam Cali, khoảng vài phút trước 12 giờ khuya tiếng pháo bắt đầu nổ, và nổ không dứt, âm thanh xa, gần, tứ phía, vang dội từ những tòa nhà xung quanh, nghe rất nhộn nhịp và rạo rực. Tiếng đốt pháo kéo dài liên tiếp khoảng 35 phút; bạn tưởng tượng xem có bao nhiêu phong pháo đã được đốt? Lúc đó tôi rất muốn lấy máy chạy ra chụp, nhưng trời tối quá, đành phải chờ tới sáng. Từ lúc đó, cứ mỗi năm Tết đến, một trong những mục tiêu săn ảnh ngày Tết của tôi là… pháo nổ. Và tôi sẽ làm gì với những tấm hình này? Chẳng hạn, tôi đã làm thành cái thiệp Xuân, để tặng tất cả bạn đọc nhân dịp Tết Âm Lịch trong Kỳ 40 của Góc Nhiếp Ảnh này. Đó là tấm hình phong pháo đang nổ đã được chụp trong năm vừa qua, gửi chúc mọi người sự an bình, yên vui, và sức khỏe để tiếp tục hưởng cái thú vui của nhiếp ảnh.

alt
AN – Feb 04 13