Menu Close

Hiệu quả

Trong tiệc trà đầu năm, hai giám đốc nhâm nhi rượu ngoại và khoe thành tích. Một ông làm một ngụm rồi trịnh trọng:
– Cơ quan tôi các bà cứ tám chuyện như suối. Dạo này tôi “trị” hết rồi!
– Ông làm sao?
– Tôi đầu tư vi tính.
– Gắn máy computer?
– Đúng vậy. Trang bị vi tính cho tất cả các phòng ban!
– Chắc họ bận rộn với việc “nâng cấp” trí tuệ nhỉ?
– Tôi không rõ. Nhưng ai nấy đều tập trung cao độ để chơi game và chat với bạn bè.
Tô Vũ (VN, email)

alt

Bảo Huân

May

Chồng vào nhà thương thăm vợ sinh. Chưa được gặp con, chồng nói chuyện với vợ qua hệ thống intercom của bệnh viện:
– Dạo này dịch cảm cúm khắp nơi, con nít sinh ra bị đen như cột nhà và có hai cái đầu đó anh.
– Con mình sao?
– Như Mỹ đen!
– Nhưng mấy cái đầu?
– Một!
Anh chồng thở phào:
– Cảm ơn Trời Phật!
(intercom: hệ thống nói chuyện điện thoại nội bộ).
Tư Bạc Liêu (sưu tầm)

Tai họa

Một nữ ngôi sao điện ảnh đang ngồi ăn trong nhà hàng thì một anh chàng tiến đến:
– Xin lỗi cô, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải, có lẽ là ở một sân quần vợt gần đây.
– Tôi không bao giờ chơi tennis.
– Hay là tôi gặp cô ở bãi biển nhỉ?
– Tôi không có thời gian đi biển đâu.
Anh băn khoăn:
– Vậy thì gặp ở đâu nhỉ?
Cô mỉm cười:
– Chắc anh gặp tôi ở rạp chiếu phim.
– A, phải rồi. Cô bán đậu phụng rang ở mé bên phải cửa rạp phải không?

alt
Bảo Huân