“Không cần biết làm thơ, chỉ cần có… 4 gờ, bấm vài cái ra thơ”. Để câu thơ “bí ẩn” trên được dễ hiểu hơn, thì bạn cần biết là theo ngôn ngữ “hiện đại” của xứ ta khi gọi 4G, kỹ thuật điện thoại mới hiện nay, là “4 gờ”. Những câu thơ như vậy được các ứng dụng lập trình cho iPhone, tiếng Tây kêu bằng “Love Poem Generator” cho ra hàng trăm, hàng ngàn bài thơ tình gởi nàng mùa Valentine này hay bất kỳ dịp sinh nhật, lễ lạt nào khác. Hèn gì nhạc Việt xứ ta dạo này có những bài hát “top hit” có những câu đại loại rằng “thật bất công với em, khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em, thôi thì sang ngang đời ai nấy giữ… ” (lời bài hát “Anh không muốn bất công với em”). Thơ nhạc vậy mới đúng điệu “4 gờ” thời iPhone. Không biết có bất công cho người yêu hay không, nhưng có hơi… bất công cho người nghe.

Chiến dịch “No sex” ngày lễ Valentine
Nếu ngày Valentine nhộn nhịp ở nhiều nước phương Tây thì tại Thái Lan, quốc gia nổi tiếng về kỹ nghệ tình dục, nhưng mỗi dịp lễ tình nhân Valentine là mỗi lần cảnh sát lại bố ráp, tuần tra nhiều hơn vì chiến dịch “No sex on Valentine”. Lý do là cứ canh dịp Valentine là các thiếu niên tuổi cập kê lại “đưa nhau vào động hoa vàng”, tăng số lượng các em vị thành niên có bầu lên quá sá. Cảnh sát tăng cường tuần tra các quán bar, công viên, bãi đậu xe, nhà nghỉ, khách sạn… để ngăn chận các thanh thiếu niên, cũng như khuyến cáo cha mẹ kêu con nhỏ về nhà… ngủ sớm với cha mẹ cho yên tâm. Nhưng dễ gì ngăn cấm được… tình yêu, nên đôi năm qua, Thái Lan phát bao ngừa thai miễn phí ngày Valentine để lỡ cảnh sát có không chặn được thì có cái… đỡ đạn.

Ốc đảo Tình Nhân
Ốc Đảo Tình Nhân, tức Lover’s Island là một đảo nhỏ thuộc vùng biển Địa Trung Hải, ngoài duyên hải Croatia. Đây là hòn đảo thiên nhiên có hình dạng trái tim, vô tình được phát hiện và trở thành nổi tiếng thế giới, nhờ vào bản đồ Google Earth chụp từ vệ tinh. Hầu hết các hãng truyền thông lớn, các trang mạng online đều nhắc về đảo Tình Nhân này nên làm háo hức các cặp tình nhân muốn đến đây làm lễ cưới, dù là đảo hoang, không người ở. Nhưng nếu đặt chân lên đảo hay nhìn gần thì chỉ thấy sỏi đá khô cằn, vì hình dạng trái tim chỉ nhìn thấy từ trên rất cao. Có thể ví von đây là “tình yêu sỏi đá” chăng?
