Ngày lễ Tình Nhân vừa qua, cặp vợ chồng Flo và Bill Schurman tại tỉnh bang Ontario, Canada đã kỷ niệm ngày Tình Nhân thứ 72 họ chào đón với nhau, kể từ khi lập gia đình. Là cặp chung sống với nhau lâu đời nhất tại Ontario, khi họ lấy nhau từ năm 1941 đến nay. Ông Schurman năm nay đã 94 tuổi và bà 89 tuổi. Ông bà cho biết vì trải qua và lấy nhau trong thời chiến tranh nên đã biết quý trọng đời sống và hôn nhân với nhau. Điều này khác với một số cặp vợ chồng trẻ hiện nay: lấy nhau về mới… gây ra chiến tranh.

Thương chồng
Ca dao xưa bảo “Đã rằng là nghĩa vợ chồng, Dầu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng rời”, nên cặp vợ chồng nhà Velez tại Connecticut cũng muốn noi gương ông bà Schurman nói trên, chẳng muốn rời xa nhau. Mới ngày hôm trước, Edwin Velez uống rượu say chạy xe, bị cảnh sát còng tay đưa về bót, thì ngày hôm sau cô vợ April Cassidy Velez đã đến sở cảnh sát “bail” ra. Chuyện vợ chồng xứ người xem ra cũng không thua tình nghĩa các cụ nhà ta khi xưa. Chỉ khác hơn là khi đến nộp tiền thế chân, mang chồng về thì cô vợ April cũng đã làm “ít ly-y lít” gì đó ở nhà nên nồng nặc mùi rượu, lại thêm trong xe còn để bia rượu ngổn ngang nên cảnh sát mời vô “sum họp” với chồng về tội lái xe uống rượu, cho có đôi có cặp.

Người Việt bị phạt
Nhà hàng Hachikyo tại Nhật để trên thực đơn của mình rằng nếu khách ăn bỏ thừa mứa lại, thì sẽ bị tính thêm tiền. Trên thực đơn của mình, nhà hàng bán cơm với cá ghi rằng, công sức của các ngư dân đánh cá để đem được cá tươi về đất liền rất lớn, nhiều người đã bỏ mạng lại biển cả vì gặp nguy hiểm, bão tố, cũng như nên biết quý trọng từng hạt gạo được làm ra nên đừng phí phạm. Số tiền tính thêm với thực khách được nhà hàng tặng cho các ngư dân đánh cá. Nếu luật này áp dụng tại các nhà hàng buffet thì ắt có không ít người Việt sẽ bị… phạt thêm tiền vì tâm lý “bỏ thừa” đồ ăn cho đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra.
