Menu Close

Lòng nhân ái

Thành phố New York mỗi ngày có hàng ngàn chó hoang chạy rông kiếm ăn ở các ngõ ngách. Những con chó này đã bị chủ bỏ rơi.

Để đề phòng chúng gây ra bệnh dại cho con người và bảo đảm mỹ quan đô thị, người ta đã thu gom số chó này lại và tập trung tại một địa điểm. Hiệp hội Bảo vệ Động vật Mỹ cũng không thể nuôi được chúng. Họ chỉ giúp đỡ những con chó đáng thương này bằng cách bỏ tiền ra đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng một nội dung như sau:

“Những chú chó bị chủ bỏ rơi không người nuôi dưỡng, chăm sóc hiện đang ở địa chỉ X. Nếu các bạn yêu quý động vật và có lòng hảo tâm, hãy giúp đỡ chúng”.

Sau khi đọc được thông báo, đã có rất nhiều người đến nơi tập trung mang chó về nuôi. Có nhiều lý do khiến người ta mang những con chó này về: họ yêu chó thực sự; họ nuôi để cho vui hoặc đơn giản chỉ là không muốn bỏ ra một khoản tiền để mua chó. Đã có nhiều chú chó may mắn được thay đổi số phận.

Peter, sáng hôm đó cũng đến trại tập trung. Đưa mắt bao quát toàn bộ căn phòng với khoảng hơn 100 con chó đang sủa ầm ĩ, anh nhìn thấy một con bé nhỏ nhất. Người nó ghẻ lở khắp nơi, lông rụng gần hết. Anh bảo anh nhân viên phụ trách: “Tôi chọn con này!”.

 Anh nhân viên tròn mắt ngạc nhiên hỏi Peter: “Tôi thấy còn có rất nhiều những con đẹp và khoẻ mạnh đấy chứ! Tại sao anh không chọn chúng mà lại đi chọn con này?”.

Peter trả lời: “Tôi biết điều tôi làm! Nhưng tôi vẫn quyết định chọn con này vì tôi biết chắc chắn là sẽ không có ai chọn nó! Xin cảm ơn!”.

– Nào, Lucky! Anh đặt cho nó cái tên với ý nghĩa “may mắn” – về nhà thôi! Tao sẽ cho mày ăn, tắm rửa và chữa trị cho mày! Rồi chẳng mấy chốc mày sẽ trở thành một chú chó xinh đẹp, khoẻ mạnh cho mà xem!

Và anh cùng chú chó đi về nhà.

alt

Bảo Huân


TH