Menu Close

Kiếp cầm ca

Khi trót mang duyên kiếp cầm ca
Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của người đời

Ít ai “trót mang duyên kiếp cầm ca” sớm như Mindy McCready. Cô sinh năm 1975, đến năm 1978 đã vào hát trong ca đoàn của nhà thờ. Năm 20 tuổi Mindy đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng với album đầu tay tên “Mười Ngàn Tiên Nữ” có số bán lên đến 2 triệu bản. Năm sau, cô cho ra album khác mang tên “Nếu Em Không Ở Lại Đêm” cũng bán được gần cả triệu bản. Ngoài giọng ca hấp dẫn, Mindy còn có vẻ đẹp rất quyến rũ. Nhìn cô, có lẽ nhiều người (đàn ông?) phải gật gù cho rằng “đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu”!

alt

Một album của Mindy

Người yêu (đầu tiên?) và trở thành hôn phu của cô là tài tử Dean Cain chuyên đóng vai superman. Năm 1997, hai người hứa hôn được một năm thì… bỏ nhau. Sau đó, chẳng rõ có thương và yêu Mindy hay không nhưng cầu thủ hockey nổi tiếng của Gia Nã Đại là Drake Berehowsky đã hẹn hò với cô một thời gian. Cuối năm 2003, Mindy bắt đầu cặp bồ với ca sĩ William McKnight. Cũng không rõ McKnight có thật sự thương và yêu Mindy hay không mà mùa hè năm 2005, anh ta đã đánh cô một trận suýt chết và bị tù một tháng. Không biết có phải cho rằng McKnigh cũng là ca sĩ nên vẫn “đáng thương và đáng được yêu” mà Mindy vẫn tiếp tục hẹn hò và có thai với anh ta vào cuối năm đó. Trong lúc mang thai, Mindy đã uống thuốc… tự tử nhưng không thành. Cuối cùng cô sinh được con trai. Đến cuối năm 2008, Mindy lại tự tử bằng cách uống thuốc lần nữa và cũng không thành. Lúc này, sự nghiệp ca hát của cô không còn chói lọi nữa. Chẳng biết người đời có còn yêu tiếng hát và sắc đẹp của cô mà nhạc bán ra không mấy ai mua. Suốt thời gian này cô còn nhiều lần bị cảnh sát bắt rồi ở tù vì những tội tiểu hình linh tinh. Có phải vì trắc trở trong tình yêu hay bị người đời quay lưng với tiếng hát của mình mà cô đã tuyệt vọng đến nỗi phải hai lần tìm đến cái chết?

Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi
Còn tin anh nữa thôi
Đời vẫn thế anh ơi
Xin đừng nói đến tình đời
Em nhớ rằng đời là gian dối
Nhưng đôi ta mãi còn nhau

Dầu sao đi nữa, chỉ có tình yêu may ra mới giúp cô lấy lại niềm tin và hạnh phúc cuộc đời. Cô đã nhận ra điều đó khi gặp David Wilson. Mindy đã từng tâm sự trên ti-vi rằng anh không chỉ làm trái tim cô rung động mà còn là người bạn tâm hồn của cô. Tháng Tư năm ngoái, cô đã sinh cho anh một bé trai. Đúng là cô sinh con cho người yêu, người bạn tâm hồn của mình theo… nghĩa đen. Dường như cô chỉ là một người đàn bà muốn yêu và được yêu nhưng thiếu bản năng của một người… mẹ. Chắc David Wilson là tất cả đối với cuộc đời của Mindy. Cô chỉ cần anh thôi! Nếu mất anh, cô sẽ sống ra sao?

Tình yêu, em sợ tình yêu
Vì tình yêu như là hương hoa
Lỡ mai sau em mất người yêu
Em khổ thật nhiều

Hôm 13 Tháng Giêng vừa qua, không hiểu vì sao, David đã tự sát ngay trước hiên nhà cô. Có thể vì không thể chịu được nỗi khổ đã mất người yêu, chiều Chủ Nhật 17 Tháng Hai này, Mindy tự kết thúc đời mình bằng một phát súng ngay tại chỗ David đã gục ngã. Lúc ấy, hai đứa con trai còn bé bỏng không có ở nhà! Lẽ nào cô đã không nghĩ những đứa con của mình cũng “đáng thương và đáng được yêu”? Người đời, nếu trách cô, sẽ chê ở điểm đó. Cô có bằng lòng không?

alt

David Wilson và Mindy

HNH