Menu Close

Trang thư tín (tháng 03 ngày 21, 2013)

Nghia Bui
Đọc “Tương lai nào cho Việt Nam của Song Chi tôi nhận thấy
1) VN hiện nay đã là của TQ rồi, không phải “sẽ”.
2) Người dân rất tỉnh thức trước thực trạng xã hội, nhưng chưa đủ điều kiện để thay đổi như Miến Điện.
(Bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/Van/tng-lai-nao-cho-viet-nam)

Long V Nguyen
Cô Trần Mộng Tú viết bài “Chim kêu vượn hú” thật là hay và ý nghĩa. Hy vọng được nhiều người quan tâm và chia sẻ với những người khác….(bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/Van/chim-keu-vn-hu)

Kiến An
“Cà phê Starbucks tới Sài Gòn” của tác giả Trịnh Thanh Thủy cho thấy ông chủ Cafe Trung Nguyên ĐLNVũ chắc là sống ở VN nhiều cho nên có “nổ” một chút cũng không sao, nhưng ông ta phải nhớ rằng làm ăn cạnh tranh là tốt, nhưng nếu dùng những thủ đoạn hạ cấp thì ông sẽ không bao giờ thực hiện được cái “mộng bá chủ” cafe được cả. Nói như bà TTThủy cafe Việt chưa thể len lỏi vào giới trung lưu được vì những thứ Starbucks có chẳng thương hiệu cafe VN nào có được…

Nguyên Hạnh Nguyễn (VN)
Kính gửi tòa soạn báo Trẻ.
Thưa quý tòa soạn. Tôi là một độc giả thường xuyên của Trẻonline . Trong thời gian qua, tôi và bạn bè ở VN có đọc được những bài viết trên báo Trẻ, rất hay, nhiều công phu sưu tầm và rất bổ ích. Tôi và những người bạn cũng đã giới thiệu bạn bè vào mục Tìm bạn bốn phương và có bạn đã có kết quả. Cảm ơn Tòa soạn nhiều. Năm rồi đọc báo, có cây bút lạ viết phiếm rất hay là anh Kinh Kha. Sau tết, không còn thấy bài của anh ta nữa. Anh ta hết cộng tác với báo Trẻ rồi hay có việc gì, và nếu có cộng tác cho báo nào. Có thể tòa soạn cho hay có được không. Nếu có tuyển tập phiếm của anh ấy thì rất hay. Tôi sẽ nhờ người quen bên Mỹ mua giùm.
Mong được hồi âm của Quý tòa soạn.

Thành thật xin lỗi bạn, các kỹ thuật viên đã thiếu sót trong việc “update” bài mới. Qua phản ảnh của bạn, nhờ vậy chúng tôi đã điều chỉnh kịp thời. Xin chân thành cảm ơn. Phiếm của tác giả Kinh Kha hiện chưa in thành tập. Khi nào xuất bản, chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi. Thân mến.

Phan Thị Huê
Xem “Ngày Thơ Sài Gòn” của Xuân Hằng thấy xót xa cho nền văn chương nước nhà quá. Bây giờ người ta chạy theo bã công danh, phù phiếm. Dẫn đầu là những người “chủ chốt” CS. Một thời gia đình tôi tan nát, ly tán để rồi chứng kiến sự hy sinh vô nghĩa và ngây thơ của một số thành viên gia đình ngày trước đã tin và đi theo “cách mạng”…

/