Từ nay câu nói “văn mình, vợ người” chắc là chỉ còn đúng có một nửa. Văn của mình vẫn không ai bì được; khiêm tốn mà nói, cùng lắm chỉ thua hai ông Siêu và Quát thời vua Tự Đức mà thôi! Tuy nhiên vợ mình, lâu nay nhiều ông chồng cứ tưởng tệ lắm, thực ra cũng không thua gì vợ người ta. Mila Kunis đã giúp nhiều ông ngộ ra điều ấy trong chuyến viếng thăm Anh quốc mới đây.
Những người chồng đàng hoàng, bao giờ cũng “nhất vợ, nhì con”, có lẽ không biết Mila Kunis là ai. Cô là tài tử Hollywood đóng rất nhiều phim gần suốt 20 năm qua mặc dù năm nay chỉ mới 29 tuổi. Năm ngoái, cô được tạp chí Esquire tôn vinh là “phụ nữ khêu gợi nhất… còn sống”! Nguyên văn tiếng Anh là “Sexiest Woman Alive”. Hình như người Âu Mỹ cũng có chung quan niệm “hồng nhan bạc phận” như dân Á Đông. Thành ra, khi bầu chọn những người đẹp nhất, hấp dẫn nhất họ thường thêm từ ALIVE ở cuối. Một tạp chí khác chuyên đăng những tấm hình khêu gợi của phụ nữ là Maxim đã xếp Mila Kunis hạng ba trong số 100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới.

Những người chồng lâu nay đã biết Mila Kunis, dù viết văn hay không, chắc hẳn thầm ước ao này nọ. Niềm ao ước ấy dường như đã tan biến sau khi báo chí đăng hình Mila bị… chụp gần một khách sạn ở London hôm Thứ Tư tuần qua. Còn một năm nữa cô mới được 30 mà trông đã… già. Tệ hơn nữa, cô trông rất xấu so với vẻ đẹp lộng lẫy mà người ta thấy tại buổi ra mắt cuốn phim mới đây của cô. Như một trời một vực!
Ta tiếc cho em
Ôi, ta tiếc cho em!
Nhìn em…
Thôi, không muốn nhìn nữa! Hoá ra cô ta cũng chả khác gì… vợ mình ở nhà. Không giống như người kỹ nữ bị đời vùi dập trong một ca khúc của nhạc sĩ Nhật Ngân, Mila đã tự làm xấu mình. Nói chính xác hơn, Mila đã làm… biếng không chịu trang điểm khi đi ra ngoài. Cô quên rằng đàn bà đẹp hơn nhau ở chỗ biết… trang điểm và ăn mặc. Chứ bỏ hết son phấn (nhưng vẫn mặc quần áo) thì ai cũng gần giống như ai… Cái tâm lý “vợ người hơn vợ mình” có lẽ bắt nguồn từ chuyện này mà ra. Nhiều bà vợ, khi ra đường, ăn mặc chải chuốt và trang điểm kỹ lưỡng. Cộng thêm nét mặt lúc nào cũng tươi cười, ăn nói dịu dàng. Về nhà thì trái hẳn; cau có và lùi xùi! Họ làm cho những ông chồng khác đứng núi này trông… đồi nọ mà không biết đồi hay núi cũng vậy thôi.
Mila Kunis đã làm một chuyện mà ngay một đệ nhất phu nhân như Michelle Obama không làm được. Bà Obama mặc chiếc áo mấy ngàn đô-la hay chiếc quần đùi vài ba đồng bạc cũng không làm đàn ông Mỹ yêu hay chán vợ mình hơn. Chỉ làm biếng một tí thôi mà Mila Kunis đã giúp biết bao người chồng chán vợ nay bớt chán đi. Hóa ra làm từ thiện cũng nhiều cách, chứ không phải chỉ cho tiền cho bạc như nhiều tài tử Hollywood khác.
Có lẽ người vui nhất trong chuyện này là chủ các hãng mỹ phẩm. Cô đã quảng cáo không công cho họ. Thực sự cho dù họ bỏ tiền ra thuê, chắc gì người đẹp nổi tiếng nào chịu làm? Ai dại gì tự làm xấu hình ảnh của mình trước công chúng như thế? Dầu sao, nếu chỉ làm đẹp khi ra ngoài mà trong nhà để hình ảnh mình xấu… tự nhiên trước mắt chồng thì cũng không khôn ngoan gì. Nhiều phụ nữ tin rằng luôn được chồng yêu cho dù mình đẹp hay xấu. Sau này già cả thì không nói; chứ đang còn xuân xanh mà vợ mình đẹp hay xấu cũng không sao thì liệu đó có phải là tình yêu thật sự không? Như cổ ngữ Ấn Độ có nói:
Đam mê về tâm hồn nảy sinh tình bạn
Đam mê về trí tuệ nảy sinh lòng kính trọng
Đam mê về thể xác nảy sinh lòng ham muốn
Cả ba sự đam mê ấy hợp lại sẽ nảy sinh tình yêu.