Menu Close

Gà và Cáo

Vào một sáng sớm, con Cáo bị dính bẫy vì mò vào chuồng gà của nông trại. Một con Gà Trống dậy sớm, nhìn thấy Cáo và biết chuyện. Nó biết chắc là bây giờ Cáo chẳng thể làm gì được, thế là nó đến sát bên cạnh Cáo để nhìn tận mặt kẻ thù. Con Cáo loé lên một cơ hội cho thoát thân, nó nói:

– Bạn thân ơi, tôi đang đi thăm một người quen thì vướng phải cái dây này. Nhưng này, nhớ đừng bảo cho ai biết. Tôi chẳng muốn làm phiền bất kỳ ai, cứ để cho mọi người ngủ và tí nữa thôi, thế nào tôi cũng nhấm đứt được cái dây quái quỉ này.

Nhưng Gà Trống gáy thật to báo cho cả trại gà biết, và khi chủ trại chạy ra đến nơi, thì cũng là lúc cuộc đời Cáo Già kết thúc.

 

alt

 

Đinh Dũng (st)

Lời bàn: Kẻ độc ác xấu xa không bao giờ lấy được lòng thương hại ai.