Menu Close

Michael Jordan

Tin trong làng bóng rổ NBA (National Basketball Association) là Michael Jordan lại sắp cưới vợ, nếu không có gì thay đổi thì anh ta sẽ đám cưới trước ngày 10 Tháng 5 năm nay. Nếu vậy thì đó sẽ là lần thứ hai anh ta kết hôn.

 

 

alt

 

 

Theo tin từ các cơ quan truyền thông thì sáng Thứ Năm vừa qua anh ta và cô bạn gái đã nạp đơn xin chính phủ cho phép cô ấy được chính thức “nâng khăn” và “giữ… túi” của anh.

Bạn gái của anh ta là cô Yvette Prieto – một người mẫu Hoa Kỳ nhưng gốc rễ từ Cuba.

 

 

 alt

 

 

Michael Jordan và cô Yvette Prieto đã ăn ở với nhau từ tháng 12 năm 2011 nhưng là bán chính thức, có nghĩa là ăn thì có ăn chung, ở thì có ở chung, và ngủ thì có… ngủ chung, nhưng dựa theo luật pháp của xứ này thì không chính thức.

Chuyện xưa kể lại, thời trai trẻ, Michael Jordan là một cầu thủ bóng rổ lừng danh trên toàn thế giới, đã làm cho nhiều cô gái dậy thì phải ăn ngủ không yên mỗi khi thấy anh ta tranh tài trên các hệ thống truyền hình. Vào Tháng 9 năm 1989  anh ta bỗng nhiên cưới vợ làm cho nhiều cô phải thất tình, dù đó chỉ là một mối tình trong giấc mơ… Vợ của anh ta có tên Juanita Vanoy, hai người ăn ở với nhau được 3 mặt con, hai trai, một gái nhưng họ đã ly dị năm 2006.

Nay Michael Jordan là chủ đội bóng rổ Charlotte Bobcats.

 

 

MMA (Mixed Martial Arts)
Môn võ hỗn hợp

Môn võ này đã có mặt trên quả địa cầu này từ lâu nhưng mãi đến khi cuốn phim Spider Man xuất hiện thì dân chúng mới để ý đến. Trong cuốn phim ấy, có một đoạn Spider Man “thượng đài” với 1 võ sĩ to con lớn xác gấp đôi anh ta nhưng anh ta đã thắng, bởi vì lúc ấy không có trọng tài và 2 võ sĩ phải đấu với nhau cho đến chết vì cả hai đều bị nhốt trong chuồng cọp.

 

 

alt

 

Nay có thể nói môn võ này đã bành trướng trên toàn thế giới, qua mặt hầu hết các môn võ khác…

Môn võ này có cả hai phái tranh tài, nam đấu với nam và nữ đấu với nữ.

Tối Thứ Bảy vừa qua tại một làng ở tiểu bang Florida, chúng tôi nghe thấy một tin hơi vui vui là một nữ võ sĩ của tập đoàn Championship Fighting Alliance, cô Fallon Fox, đánh gục đối phương trong vòng 39 giây đồng hồ.

 

 

alt

 

Fallon Fox (trái) hạ gục đối phương trong 39 giây

 

 

Cô Fallon Fox năm nay 37 tuổi, trước năm 2006 cô ta là một gã đàn ông với 1 thân hình đồ sộ như Phù Đổng Thiên Vương, nhưng cô ta vào nhà thương cắt bỏ cái của đàn ông và gắn vào chỗ ấy là cái của đàn bà, và cô ta dùng nhiều loại kem tăng trưởng da thịt xoa vào 2 đồi non trên vùng ngực… thế là từ đó cô ta trở thành… đàn bà.

 

 

alt

 

 

Bây giờ, với bộ phận sinh dục là của đàn bà nhưng thân thể là của đàn ông nên qua 5 lần thượng đài đều đánh gục đối thủ ngay trong vòng một.

 

 

alt

 

 

Ngày xưa, Thái Giám đâu có mạnh bạo như… cô này. Nghe nói Thái Giám nào cũng yếu xìu à… cho nên nhà Vua mới cho phép Thái Giám cai quản các nàng trong cung điện nhà vua, nếu Thái Giám mà mạnh bạo như cô này thì tui đây cũng muốn sống lại thời vua chúa để sẵn sàng cắt bỏ cái ấy, và có lẽ các nàng khỏi chờ tiếng gọi của nhà vua mà chỉ đợi Thái Giám như tui mà thôi!

 

 

alt

 

 

Horse Racing

Cách nay khoảng 4 năm, tức là mùa hè năm 2009, có một số người trong chúng ta đã nghe tin về con ngựa cái có tên Rachel Alexandra.

Thành tích chạy nước rút của con ngựa cái này thì không có con ngựa nào sánh bằng, dù là những con ngựa đực thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng chúng tôi để ý đến con số trên 7 triệu Mỹ kim mà ông chủ này bán nó cho ông chủ kia.

Nay “cô” Rachel Alexandra không còn là một cô gái ngây thơ như 4 năm trước mà đã là một “bà mẹ” với 2 “đứa con”, một “trai’ một “gái”.

 

 

alt

 

 

Trai thì “khôi ngô tuấn tú” mà “bố” là con ngựa chiến từng được dân chúng bầu chọn là Horse of the year of 2008 có tên Curlin, còn gái thì “công dung ngôn hạnh” vừa mới chào đời mà “bố” là con ngựa chiến của năm 2006 có tên Bernadini.

Nhưng có một điều là cả hai lần Rachel Alezandra “khai hoa nở nhụy” đều vắng bóng dáng người “bố”! “Bố” Curlin và “bố” Bernadini” đều bận gây giống với nhiều “dì ghẻ” ở nơi xa. Nghe nói, mỗi lần gây giống là mỗi lần ông chủ của mỗi con ngựa bỏ vào nhà bank trên 100 ngàn Mỹ kim!

Nói đến loài ngựa tự nhiên chúng tôi nghĩ đến loài người…

Làm đàn ông khổ quá, phải chi Thượng đế ngày xưa ban cho đàn ông chúng tôi niềm hạnh phúc như hai con ngựa đực vừa nói thì sung sướng biết mấy!

TD