Menu Close

Tẩu vi… hạ sách

Báo The New York Post đưa tin rằng Rahmell Pettway, 36 tuổi trốn chạy người yêu bằng cách… giả bộ bị bắt cóc. Sau hai tuần bị mất tích, Rahmell được cảnh sát tìm thấy gần nhà, tay chân bị trói bằng băng keo. Cách tự trói mình đã không qua mặt được cảnh sát nên sau hồi thẩm tra, Rahmell đành thú nhận là để tránh mặt bạn gái nên đã ngụy tạo cách bị bắt cóc này. Không biết sợ tình yêu trói mình ra sao mà Rahmell phải chọn kế sách “tẩu vi” tự trói mình này.

alt

Cuộc chiến với chuột cống

Không biết mộng chế vũ khí hạch tâm của Iran để giành chiến thắng trước Do Thái, một khi có chiến tranh xảy ra, có trở thành sự thật, nhưng trước mắt thì Iran xem như thất bại trong cuộc chiến chống chuột. Theo NPR, tại thủ đô Tehran 12 triệu dân thì ước tính có đến 25 triệu chuột cống. Loại chuột này đặc biệt lớn khi có thể nặng đến 10 lbs, cỡ một con mèo. Hiện nay Iran phải dùng bả độc ban ngày và một đội đặc nhiệm SBC (Săn Bắt Chuột) chuyên đi bắn sẻ chuột vào ban đêm.

alt

Chương trình kích thích

Cho rằng chương trình kích thích kinh tế của kinh tế chưa đủ mạnh nên Dennis Hof, chủ nhân nhà thổ hợp pháp Moonlight Bunny Ranch  tại Nevada đưa ra chương trình… kích thích mới.  Theo “chương trình” của Dennis, khách làng chơi cứ đem chi phiếu hồi thuế đến “động hoa vàng” này thì sẽ được nhân đôi số tiền tiêu tại đây. Hof bảo quý ông đã đi làm cực nhọc cả năm, bây giờ được chính phủ trả lại ít tiền thuế, đem đến tham gia chương trình “kích thích” cho “thư giãn” cơ thể và đầu óc. Còn các cô phục vụ kiếm được tiền sẽ ra ngoài tiêu xài, mua sắm, giúp… phát triển kinh tế. Chương trình này xem ra hơi mới mẻ và mát mẻ.

alt

alt