Chúng tôi vừa gặp một hoàn cảnh thương tâm, xin trình bày hầu mong sự giúp đỡ của quý độc giả.

Nhà của hai vợ chồng em Lê Thị Thùy (1989) và chồng là Nguyễn Hoàng Phi (1983) lập gia đình được 7 năm, hiện ở một vùng quê của Cà Mau, làm ruộng. Hai vợ chồng được hai cháu. Cháu đầu là con trai, được 6 tuổi khoẻ mạnh và bình thường. Cháu thứ hai là bé gái, khi vừa được sinh ra thì cháu đã mang bệnh bại não; hiện cháu đã 4 tuổi rồi mà vẫn không biết gì, không nói được, tay chân thì co quắp khiến bé không đi hay cầm nắm gì được.
Bà nội qua thăm bồng cháu gái, bé có gương mặt rất dễ thương và rất ngoan. Nỗi đau về đứa con tật nguyền chưa nguôi ngoai thì vào năm 2012, trong một đêm đi lượm đầu tôm giúp cho anh Phi, không may khi gần sáng Thùy do mệt quá ngã xỉu và bị cánh quạt công nghiệp ở đầm tôm cuốn mái tóc, khiến đầu cô quay ra sau, vỡ đốt sống cổ 5 và 6, và lệch vai trái.
Thùy trong tình cảnh tuyệt vọng! Gia đình và chồng phải đi vay mượn bảo hiểm y tế, cầm cố đất đai mới cứu sống được Thùy và chữa cho mặt em quay ra trước như bình thường. Hiện nay họ không còn tiền để chạy chữa nữa. Do bị gãy cột sống cổ nên Thùy bị liệt tứ chi, tay chân bị rút và co quắp lại khiến không đi đứng được, phải nằm một chỗ, ăn uống và vệ sinh đều tại chỗ. Do nằm một chỗ suốt mấy tháng trời, trong điều kiện sinh hoạt rất tệ, khiến lưng và 2 bên hông em bị lỡ loét, nhiễm trùng nặng, đau đớn vô cùng. Thậm chí, vì thiếu hiểu biết và không có tiền nên phải băng tạm vết thương bằng băng keo điện!
Giấy bệnh viện của Thùy
Trụ cột duy nhất cho gia đình là Phi, nhưng giờ đây em phải ở nhà chăm sóc vợ, Phi nói: “Em đâu thể bỏ mặc vợ nằm một chỗ như thế mà đi làm được!” Phi chuẩn bị cho vợ ăn cơm; chén cơm của Thuỳ chỉ có rau cà qua loa. Thùy xúc động, “Em chỉ mong mình được chữa khỏi bệnh, mau chóng khoẻ mạnh để giúp ảnh nuôi con.” Bác sĩ đề nghị Thùy lên bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình ở Sài Gòn để được theo dõi và điều trị theo phương pháp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Chi phí cho việc này ước chừng khoảng 300 triệu (gần $15.000 đô), một số tiền quá lớn, ngoài tầm với của họ.
Chúng tôi trình bày hoàn cảnh của gia đình hai bạn trẻ khốn khó này với ước mong quý độc giả cảm thương giúp đỡ họ phần nào, biết đâu… Khi con người tuyệt vọng với thực tại thì niềm tin cuối cùng là ở phép lạ. Biết đâu, phép lạ nằm ở trong sự chia sẻ của mỗi chúng ta.
Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ trực tiếp với:
Nguyễn Hoàng Phi
Nhà số 10, ấp Thị Tường B, xã Hòa Mỹ,
huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
Số điện thoại di động: 0949554590
Xin chân thành cám ơn quý độc giả đã đọc và chia sẻ.