Ở quê người luật pháp bảo vệ loài chó rõ ràng – dù là những con chó điên, nếu ai hành hạ chó thì người ấy sẽ bị luật pháp trừng trị. Cho nên chuyện hành hạ loài chó hầu như không có, vì dân Mỹ cưng chúng hơn cưng người nên hầu hết chó được nuôi dưỡng trong nhà, ăn thức ăn được chọn lọc, mặc áo quần đẹp, cho ngủ chung giường nệm…
Anh Michael Vick là một cao thủ của bộ môn bóng bầu dục của làng bóng NFL. Anh ta là cầu thủ đầu tiên trong làng bóng NFL có được 2 hợp đồng béo bở với mỗi hợp đồng trị giá 100 triệu Mỹ kim, nhưng vì cái tội nuôi chó để cho chúng cắn lộn với nhau mà anh ta phải tiêu tan sự nghiệp, ngồi tù 18 tháng và bị phạt không biết bao nhiêu tiền. Ngoài ra anh ta phải tốn tiền luật sư rất nhiều. Chuyện đã hơn 6 năm nay nhưng hiện tại anh ta vẫn còn mang đủ thứ nợ trong đời cũng vì cái tội hành hạ chó, mà hầu hết những con chó anh ta nuôi lúc ấy đều là giống chó hung dữ nhất trần gian, con nào thua trận là con đó bị bắn bể đầu, nhúng đầu chúng vào bình nước 5 lít cho chúng chết ngộp…
Sau khi được ra khỏi nhà tù, và được đội bóng cà-na Philadelphia Eagles mướn trong lúc vẫn còn thụ án tù treo, anh Michael Vick viết sách kể về cuộc đời của anh ta, dĩ nhiên trong đó có quãng đời tù tội vừa nói. Cuốn sách có tựa đề rất bắt mắt: FINALLY FREE. [“Finally Free” có thể dịch ra tiếng Việt là Cuối Cùng Rồi Cũng Được Tự Do]. Tuy chính phủ Hoa Kỳ tha tội nhưng một số dân chúng vẫn chưa tha tội cho anh. Cứ mỗi lần đội bóng của anh ta đến đâu, và cứ mỗi lần anh xuất hiện nơi đâu là nơi đó có người phản đối, họ phản đối rất mạnh miệng và rất dã man, như là bất cứ lần nào anh Michael Vick bị đối phương đả thương thì khán giả trong sân bóng được nhận thực phẩm cho chó free.
Anh Michael Vick, khi còn học trung học phải thi đi thi lại mấy lần mới đủ điểm vào đại học. Vào đại học nhưng không học hành đến đâu, suốt ngày ra sân tập dợt banh, rồi bỏ học nửa chừng để nhảy vào làng bóng NFL… vậy mà bây giờ trở thành một văn sĩ! Nói đến chuyện viết sách tôi chợt nhớ đến dân Việt tỵ nạn của chúng ta trở thành nhà văn, nhà thơ rất nhiều, và ý tưởng ra mắt cuốn sách hay tập thơ là ý tưởng thích thú của nhiều người…
Mới đây, tin nóng hổi như tin bầu chọn Đức Giáo Hoàng, là tiệm sách Barnes & Noble cùng anh ta phải hủy bỏ buổi ra mắt sách vào ngày 26 Tháng 3 sắp tới ở thành phố Exton. Lý do là vì bị ai đó hăm dọa đến tính mạng của anh ta và của tất cả những nhân viên trong tiệm sách ấy (Thành phố Exton thuộc tiểu bang PA.).
Làm gì mà dữ vậy bà con! Này các ông bạn Hoa Kỳ của tôi ơi, đến Việt Nam mà xem, người còn bị hành hạ thua cả chó!
Golf
Nói đến bộ môn đánh golf, nhất là dành cho phái nam, tôi không hiểu vì sao mà họ lãnh tiền thưởng rất nhiều. Trung bình tiền thưởng cho người vô địch mỗi giải là cả triệu Mỹ kim, dành cho người đứng chót cũng chục ngàn Mỹ kim (mỗi giải chỉ có 4 ngày. Hai ngày đầu tất cả các tay đánh golf ra sân tranh tài cao thấp, hai ngày sau chỉ còn lại khoảng 70 người – một nửa tổng số các tay golf tham gia).
Và khi nói đến môn đánh golf thì hầu hết ai cũng biết đến anh Tiger Woods. Ngoài cái tài đánh trái banh vào lỗ, anh ta còn có cái tài khác mà đàn ông chúng tôi ai ai cũng muốn có cái tài ấy… Đó là cái tài “cua gái”.
Chuyện xưa kể lại…
Là một người cha, là một người chồng chính thức và hợp pháp, là một người có tên tuổi trong xã hội mà anh ta có trên chục mistress (vợ bé)… Nào ngờ bà xã biết được và làm náo động Thiên cung, các nhà báo nhảy vào cuộc chiến của gia đình anh ta, những chuyện tình vụng trộm ấy từ từ lòi ra trên các hệ thống truyền thông… dĩ nhiên là hai người ly dị, người vợ ôm một mớ tài sản ra đi. Người tình mới của cô là ông Chris Cline, 55 tuổi, 2 đời vợ, 4 người con, tài sản trên 1 tỷ Mỹ kim.
Vì là chuyện của một “danh nhân” nên tôi mới ngồi làm “thầy bói”…
Năm nay là năm con Rắn, tên của tay đánh golf Tiger Woods dịch ra tiếng việt là Lâm Hổ (Cọp trong rừng) mà dân gian thường có câu nói là “Dần Thân Tỵ Hợi – Tứ hành Xung” cho nên năm con Rắn này có thể anh Lâm Hổ Tiger Woods sẽ không thành công như vừa rồi.
Thật vậy, trước anh ta tham gia giải WGC-Cadillac Championship, anh ta đánh đâu thua đó, có giải anh ta thua rất đậm, có giải anh ta bị loại ra khỏi ngay ở vòng một. Nhưng sau khi được cô vợ cũ bồng bế mấy đứa nhỏ trở về mái nhà xưa để thăm hỏi anh ta thì tuần qua anh ta đánh hay quá chừng, hay đến nỗi không ai tưởng tượng được đó là Lâm Hổ Tiger Woods.
Elin Nordegren-vợ cũ và 2 con của Tiger Woods
Tuy suốt 4 ngày tranh tài cao thấp với gió biển và mây trời, có lúc đường banh anh ta đánh bay không theo ý muốn, có lúc trái banh rơi xuống trên đầu cây dừa và nằm yên trên ấy, nhưng cuối cùng thì anh ta cũng toàn thắng, thắng vẻ vang…
Nhưng vợ con của anh ta không ở lâu, khi trở về nhà thì “Thuý đã đi rồi, những ngày băng giá không tiếng cười…”, cô vợ cũ và đám nhỏ không còn, họ đã về nhà riêng của họ…
Không biết giải tới, anh ta còn thắng nữa hay không?