Menu Close

Munich không chỉ có bia

Từ Salzburg của Áo, tôi qua biên giới rong chơi nước Đức. Điểm đến gần nhất là Munich, thành phố lớn thứ 3 sau Berlin và Hamburg. Munich đan xen giữa nét cổ kính và hiện đại cũng như nổi tiếng với lễ hội bia Oktoberfest có từ gần 200 năm qua. Đến Munich không phải mùa lễ hội, nhưng bia vẫn có đầy trên các phố cho ta nhấm nháp và nếm qua những món ăn truyền thống. Một điều ngộ nghĩnh của thành phố này là cái biểu tượng thành phố hình thầy tu. Theo tiếng Đức cổ “Munich” nghĩa là “thầy tu”. Tuy nhiên, trái ngược tên gọi, Munich hết sức nhộn nhịp và lãng mạn đầy những nụ hôn của các cặp tình nhân trên phố.

 

 

alt

 

Munich ít chung cư, nhà đơn lập mái ngói xinh xinh như tranh vẽ đầy khắp mọi con đường yên tĩnh ít xe cộ. Một nét khác biệt hiếm thấy ở những thành phố lớn Châu Âu. Hầu hết các mảnh sân nhỏ trước nhà trở thành vườn hoa xinh xắn, tinh tươm và thanh bình.

 

 

alt

 

Xe điện, phương tiện đi lại công cộng thoải mái nhất của thành phố ngoài hệ thống xe taxi nhan nhản khắp nơi. Xe hơi cá nhân không nhiều ngoài thành phố. mỗi gia đình đều có ít nhất một xe riêng, nhưng chỉ để đi xa cho những chuyến du ngoạn.

 

 

alt

 

Hoa không chỉ trồng trước sân nhà mà còn trồng trên những ban công khách sạn, tiệm ăn. Đi đâu cũng bắt gặp hoa mỉm cười khoe sắc khiến du khách lưu giữ mãi những ấn tượng khó quên trong mỗi chuyến đi. Nói chung người Châu Âu yêu hoa hơn bất cứ thứ gì trên đời thì phải.

 

 

alt

 

Munich là một thành phố thân thiện môi trường với phương tiện xe đạp. Chợt nghe một du khách đồng hương nói: “Một thành phố hiện đại mà con người quay lại dùng xe đạp khác chăng trở về thời nguyên thủy”. Một suy nghĩ thiếu nghĩ suy chăng.

 

 

alt

 
Tòa thị chính Neues Rathaus, một kiệt tác kiến trúc Gothic luôn vươn cao trên nền trời như biểu trưng cho nét đẹp cổ kính vẫn chưa bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại của một thành phố giàu có nhất nhì nước Đức.

 

 

alt

 

Nằm trong nội địa, Munich không có biển nhưng lại có con sông Isar chảy dài từ núi Alps đi dần xuống thấp tạo thành những dòng nước mạnh. Tận dụng điều kiện tự nhiên, thành phố xây dựng công viên dọc theo bờ sông dành cho những người thích lướt ván không cần đi đâu xa.

 

 

alt

 
Munich có rất nhiều viện bảo tàng lớn. Đứng đầu là Viện Bảo tàng khoa học với một bộ sưu tập đồ sộ về các động cơ diezel, xe hơi, máy bay, tàu thuyền… và chắc chắn rằng nếu chỉ dành một ngày viếng thăm sẽ không thể biết hết. Munich cũng có viện bảo tàng chỉ dành riêng cho xe hơi như tòa tháp BMW. Tất cả các loại kiểu mẫu xe hơi được trưng bày ở đây, từ kiểu mẫu đầu tiên, cổ nhất đến kiểu mẫu mới, hiện đại nhất.

 

 

alt

 

Xúc xích, thịt heo quay, món ăn truyền thống nổi tiếng của người Đức, nhìn thôi đã thấy thèm. Không thể không nếm thử

 

 

alt

 

Đã vào đến đây thì không còn phân biệt dân nhậu thứ thiệt hay khách vãng lai gì nữa. Bất kể già trẻ lớn bé, phụ nữ hay đàn ông đều cầm trên tay cốc bia to tướng, chốc chốc lại nghe tiếng cụng ly và tiếng hô “Prost!” giống như “Dzô dzô” vang lên thật khí thế.