Menu Close

Arnold Palmer & Kate Upton

Ông Arnold Palmer năm nay ngoài 83 tuổi, là một người nổi tiếng thế giới với tài đánh golf có một không hai trong lịch sử loài người. Hôm trước ông ta vừa nhận được một tin vui là một cô gái trẻ 20 tuổi, đẹp như nàng tiên giáng trần sẽ đến thăm ông và cùng ông dùng bữa cơm tối thân mật.

Sau khi nghe tin này, ông liền chạy ra tiệm sách mua ngay tạp chí Sport Illustrated  Swimsuit 2013. Bìa trước của tạp chí này có đăng hình cô bé ấy với hai khủy tay che hai bờ núi cao – lớn – trắng nõn nà.

Mua được tạp chí ấy rồi, ông về nhà xem đi xem lại tấm hình bìa trước hàng giờ, tình cờ có một người bạn già đến thăm, ông ta liền khoe với người bạn già là cô ấy sẽ ghé thăm và không quên cho người bạn già xem tấm hình bìa trước của tạp chí ấy. Người bạn già liền đeo ngay cặp kính lão và khen cô bé đẹp với các đường cong tuyệt mỹ do Thượng đế tạo ra trên thân thể cô ấy…

Vậy thì cô bé ấy là ai?

Đó là cô Kate Upton

Cô Kate Upton năm nay chưa tròn 21 tuổi, là một tài tử điện ảnh, và là một người mẫu cho hầu hết các tạp chí có tên tuổi, và nhất là người mẫu của tạp chí Sport Illustrated chuyên về hình ảnh các cô gái mặc áo tắm 2 mảnh (Bikini). Tuy còn trẻ nhưng cô Kate Upton đã 3 năm liên tiếp có hình ảnh trên tạp chí này, và hình của cô ta được in ở trang bìa trước báo năm nay cũng như năm 2012. (Kể từ năm 1997 tới nay mới có một người được vinh dự như thế – 2 năm liên tiếp có hình trên trang bìa trước).

Hèn chi ông cụ Arnold Palmer vui mừng là phải!

Một ông cụ gần đất xa trời được nhìn người đẹp bằng da bằng thịt, được ngồi gần người đẹp, được ăn uống chung bàn, và được hôn cô ta một cái thật nồng nàn…

Không biết cô Kate Upton có để lại trong tim cụ Arnold Palmer dấu vết tình yêu hay không…

(Ghi chú: Lúc còn là một cô bé ở tuổi 13, cô ta rất thành công trong bộ môn cỡi ngựa biểu diễn trên sân cỏ, nhiều lần vô địch.  Thời thanh nữ, mẹ của cô là một danh thủ quần vợt trong tiểu bang Michigan và bố của cô là Tổng quản trị ngành thể dục thể thao của một trường trung học).

Tiger Woods & Lindsey Vonn

Sau khi người vợ cũ giới thiệu người bạn trai mới của cô ta cho thế giới biết thì anh Tiger Woods cũng giới thiệu người bạn gái mới của anh ta.

Đầu tuần qua, anh Tiger Woods có đăng trên facebook của anh mấy tấm hình chụp chung với cô Lindsey Vonn, và anh ta cũng viết là cô ấy là người tình mới của anh ta.

Cô Lindsey Vonn là một lực sĩ trượt tuyết trên đồi núi (Alpine Ski Racer).

Cô ta đoạt rất nhiều huy chương cho bộ môn này nhưng nay cô ta đang dưỡng thương.

Năm nay 28 tuổi, sau 4 năm ăn ở với chồng là Thomas Vonn, Tháng Giêng vừa rồi đã ly dị nhưng cô ta vẫn giữ họ của chồng (họ của cô ta trước khi lấy chồng là Kildow).

Khi nghe tin này, chúng tôi cầu mong cho hai người ăn ở với nhau cho tới răng long tóc bạc, trăm năm hạnh phúc. Nói thì nói vậy chứ xã hội thời nay khó mà có ai hạnh phúc suốt đời như thời xưa bên quê nhà. Chuyện tình cũ của cô Lindsey Vonn chỉ vỏn vẹn 4 năm, chuyện tình cũ của anh Tiger Woods cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Softball

Theo tin từ một đài truyền hình bên thành phố Seattle ở tiểu bang Washington cho biết là anh Troy Hennum là một Huấn luyện viên đội bóng softball của trường trung học Roosevelt High School, vóc dáng anh ta cao ráo, da dẻ hồng hào đang tuổi thanh xuân – chẳng có người nào yêu nên anh ta mới nhờ đám nữ đệ tử của ông trong đội bóng đi tìm người yêu cho anh ta.

Đám nữ đệ tử của anh ta là những nữ cầu thủ của đội bóng softball gặp một cô nhân viên làm việc trong cửa hàng bán dụng cụ thể thao, và nói rõ chuyện ông thầy của họ muốn làm quen với cô ta. Cô ta cũng đang muốn có người yêu nên đã cho biết tên của cô ta là Kat Aagard, hình và số cellphone…

Anh Huấn luyện viên Troy Hennum vui mừng hết lớn, liền text messages với cô Kat liên hồi. Nào là anh ta tự giới thiệu là một thầy giáo dạy môn học đặc biệt cho các em… nếu quí vị có nghe thấy những lời từ miệng anh ta thì quí vị sẽ biết chẳng có đàn ông Việt kiều nào sánh được với anh ta qua những tiếng “gáy” vang lên chín tầng mây.

Vì anh ta “gáy” quá nên cô Kat Aagard nghi ngờ có điều gì giả dối, cô ta liền bỏ công sức điều tra… thì ra anh ta chẳng là gì cả, chỉ là một ông huấn luyện viên môn bóng softball cho đội bóng nữ của một trường trung học mà thôi. Thế là cô ta nói chuyện này với đài truyền hình ABC, và đài ABC đã mời cô đến phỏng vấn…

Khi trường trung học Roosevelt nghe thấy chuyện này liền cho anh Troy Hennum nghỉ việc…

Tình mất, tật mang, việc làm cũng tiêu tán đường luôn…


TD
– 5/2004 -11/2010