Ly Nguyen
Ly cũng là người Trà Vinh, nên đọc bài “Huỳnh Phi Tiển Ca sĩ bất ngờ nhưng đầy triển vọng” Ly muốn nói là rất yêu thích giọng hát của Phi Tiễn. Thật tuyệt vời! I am so proud of you. Wish you all the best! (bài đã đăng tại http://baotreonline.com/Giai-tri/Am-nhac/huynh-phi-tien-ca-si-bat-ngo-nhung-day-trien-vong).
Thiên Lý (New Mexico)
Trong số báo ra ngày 28 tháng 3, tôi rất quan tâm đến bài viết “Cuộc Chiến Thầm Lặng Trong các Thư Viện” của giáo sư Nguyễn Hưng Quốc (đã đăng tại http://baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Goc-nhin-Nguyen-Hung-Quoc/cuc-chin-thm-lng-trong-cac-th-vin). Đây cũng là nỗi lo của tôi đã từ lâu mà tôi không biết diễn tả như thế nào qua ngòi viết. Chân thành cám ơn giáo sư Nguyễn Hưng Quốc đã trình bày với độc giả nỗi ưu tư của ông về cuộc chiến “ sách”. Bài viết thật đáng để chúng ta, những ai còn yêu chuộng nền văn hóa Việt Nam phải quan tâm và suy nghĩ.
Thật lòng, tuy không có thì giờ đọc nhiều sách nhưng tôi vẫn luôn lo ngại về sự xâm nhập của văn hóa CS tràn vào hải ngoại bằng mọi phương tiện. Đặc biệt là các loại sách lịch sử, sách nói về cuộc chiến Việt Nam không trung thực… Có một lần tôi nói điều này với vài người bạn ở xa thì họ cho rằng tôi chỉ “lo bò trắng răng” . Tôi mong muốn được chia xẻ bài viết của ông đến bạn bè gần xa, đến những trang web như một lời cảnh giác về sự lan tràn các loại “ sách báo sặc mùi tuyên truyền “ trong các thư viện lớn. Tôi cũng mong ước sao ở hải ngoại sẽ có thêm nhiều những nhà nghiên cứu sử học viết về lịch sử và cuộc chiến Việt Nam với cái nhìn khách quan và trung thực cho thế hệ trẻ sau này hiểu rõ.
Sau cùng, tôi cũng xin cám ơn báo Trẻ đã giới thiệu không những chỉ một bài mà còn nhiều bài viết rất giá trị của giáo sư Nguyễn Hưng Quốc. Kính thư.
Cảm ơn chị đã chia sẻ những trăn trở mà chúng tôi tin rằng những ai còn quan tâm đến văn hóa Việt đều chung tâm trạng, rất mong những “điều ước” của chị sớm trở thành hiện thực.
Lý Lương Sơn
Đọc “Đà Lạt Tháng 3: Dòng kỷ niệm buồn” đã cho tôi khung trời tưởng nhớ Đà Lạt một thời. Chúc cô và gia đình mọi sự lành (đã đăng tại baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Bat-chot-mot-cam-xuc/a-lt-thang-3-dong-k-nim-bun).
Nguyễn Thái Hồ (MS)
Dạo trước tôi rất thích một cây viết phiếm rất duyên dáng là Ga Làng, sao dạo này không thấy xuất hiện. Ông/bà (?) ấy về hưu rồi chăng? Tôi cũng về hưu rồi đây mà vẫn viết báo đều đều cho các Đặc san địa phương. Năm 2008-2009 tôi cũng có hai bài được đăng trên Trẻ. Nhắn với tác giả “La Làng” có người “ái mộ” hỏi thăm…
