Menu Close

Nhận bồ làm con nuôi

John Goodman là một tỉ phú có cái tên xem như người tốt, nhưng phải đổi lại thành John “No-Good man”. Số là John, 49 tuổi vì thương bạn gái quá cỡ nên đã làm thủ tục nhận bạn gái là Heather Hutchins, 42 tuổi làm… con nuôi cho thêm phần đậm đà tình cảm.  Chuyện “con bồ” thành “con nuôi” hơi lạ, nên John bị tòa án phát hiện và hủy thủ đoạn xin con nuôi với mục đích để bạn gái mình chia gia tài với con ruột của mình. Sau khi ly dị trong cuộc hôn nhân trước, hai con ruột  của John được hưởng một quỹ  gia tài cấp dưỡng đến 300 triệu đô la. Nếu bạn gái Heather thành con nuôi của John thì cô có thể hưởng được 100 triệu đô. Đúng là “no good”!

alt

Thuốc bổ (ngửa)

Trong khi các hãng dược phẩm, các bác sĩ tìm mọi cách để chế các loại thuốc bổ dưỡng cho mọi người, giúp bồi bổ cơ thể và trí tuệ thì nhà bào chế “Sleepthinker” tại Anh vừa đưa ra một loại thuốc bổ… ngửa, có tác dụng giúp người uống… ngu bớt chút đỉnh. Thuốc có tên gọi MinusIQ được quảng cáo là giúp người uống giảm bớt chỉ số thông minh đến 50 điểm. Các nhà bào chế đưa ra lý do  rằng đời sống của một người quá thông minh, sắc sảo sẽ kém phần thú vị và hạnh phúc nên họ cần “khờ khờ” một tí cho đời thêm đẹp.

alt

Không mua cũng tính tiền

Không biết chủ tiệm Celiac Supplies tại Úc có nên uống thuốc “ngu” của hãng bào chế của Anh cho “khờ khạo” một tí để cuộc đời thêm đẹp, chứ tính toán như ông thì quả chẳng đẹp chút nào. Từ hồi Tháng Hai vừa qua, họ treo bảng thông báo sẽ bắt đầu tính tiền những khách hàng ghé tiệm nhưng không mua gì. Chủ tiệm này bảo rằng “không có gì miễn phí”, không phải cứ bước vào tiệm ngắm nhìn thoả chí rồi ung dung bước ra, nên ông bắt khách hàng phải trả 5 đô Úc nếu không mua hàng, thay vì chửi bới hay đốt phong long như ở xứ ta. 

alt
alt
alt