Cộng hòa Séc là một quốc gia thuộc khu vực Trung Âu, giáp Ba Lan về phía Bắc, giáp Đức về phía Tây, giáp Áo về phía Nam và giáp Slovakia về phía Đông.
Trong Thế chiến thứ II, Tiệp Khắc bị phát xít Đức chiếm đóng. Sau đó, nước này trở thành một quốc gia Xã hội chủ nghĩa cho đến năm 1989 khi cuộc Cách mạng Nhung diễn ra, đưa đất nước trở về tiến trình dân chủ. Ngày 1 Tháng 1 năm 1993, một cuộc chia ly êm thắm đã diễn ra, Tiệp Khắc lại tách thành hai nước là Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia. Cộng hòa Séc (Czech) đã gia nhập NATO vào năm 1999 và trở thành một thành viên của Liên minh Châu Âu từ năm 2004. Séc không quá rộng lớn nhưng đủ sức gây ấn tượng với du khách bởi sự đa dạng văn hóa cùng nét thú vị trong cuộc sống.
Cầu Charles, còn gọi là cầu Đá hay cầu Tình Yêu, với lối kiến trúc Gothic và rất nhiều tượng mang phong cách Baroque trang trí hai bên thành cầu. Dù mùa Đông, du khách vẫn có thể dạo chơi, chụp hình trên cầu, vẽ biếm họa lưu niệm từ các nghệ sĩ đường phố hoặc dừng lại một chút ngắm dòng nước lạnh tanh đang trôi nhẹ bên dưới, phóng tầm mắt xa hơn thu về toàn bộ Praha cổ kính.
Khu phố cổ Do Thái là một khu vực nhỏ có tên Josefov, được đặt tên theo Hoàng đế Josef II, người đã cải cách để giúp cuộc sống của dân Do Thái trở nên tốt hơn (phần còn lại của khu ổ chuột của người Do Thái tại Prague trước đây cũng nằm tại đây). Josefov nằm giữa Quảng trường Phố Old Town và sông Vltava.
Công viên tượng nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản tại Đồi Petril.
Nhà thờ St Vitus. Saint Vitus là một nhà thờ Công giáo La Mã, còn được gọi theo tên đầy đủ của Thánh Vitus, Thánh Wenceslas và Nhà thờ chính tòa Thánh Adalbert. Các nhà thờ Gothic ngày nay được thành lập năm 1344, và đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, cung cấp một công việc thú vị theo tiến độ thông qua lịch sử. Nhà thờ St Vitus cũng là nơi cất giữ cẩn mật các vương miện và đồ trang sức của các vương triều xưa đất nước Tiệp Khắc
Đồng hồ thiên văn Prague được thiết kế bởi người thợ đồng hồ Jan Hanus, được lắp đặt lần đầu vào năm 1410, là một trong ba đồng hồ thiên văn lâu đời nhất trên thế giới, và là cái duy nhất vẫn còn hoạt động tốt.
Một công trình hiện đại Dancing House tại Prague có hình dạng như một cặp vũ công đang múa. Tòa nhà nổi bật trong số các tòa nhà Baroque, Gothic và nghệ thuật Nouveau mà Prague nổi tiếng. Tòa nhà còn có biệt danh là “Nhà say xỉn”.