Menu Close

Cá độ trong các môn thể thao

Khi nói đến thể thao, nhất là những môn gần gũi với quần chúng như bóng tròn (soccer), bóng rổ (basketball), bóng bầu dục (football), bóng chày (baseball) là chúng ta nghĩ ngay đến chuyện cá độ – dù là cá với nhau 1 ly nước mía hay cá với nhau một chầu nhậu cuối tuần, có nơi họ cá cả gia tài trong một mùa bóng nào đó. Tùy theo địa phương mà nơi ấy luật pháp cho phép cá độ hay không, nơi nào luật pháp cho phép thì nơi đó có nhiều kẻ ăn mày lang thang khắp phố.

alt


“Cờ bạc là bác thằng bần

Bán nhà bán vợ ra thân ăn mày”

Nghèo cũng cá độ. Giàu cũng cá độ. Đàn ông cũng cá độ. Đàn bà cũng cá độ. Con trai cũng cá độ. Con gái cũng cá độ. Dân da Trắng cũng cá độ. Dân da Vàng cũng cá độ…

Có nghĩa là xã hội này hầu như ai cũng thích cá độ!

Chuyện xưa kể lại, khi đội bóng bầu dục Denver Broncos đấu với đội Baltimore Ravens thì hai ông Thị trưởng của họ cá độ với nhau, sau khi đội Denver Broncos thua thì ông thị trưởng của Denver phải nhảy một điệu vũ Ba lê nhưng ông ta vừa nhảy nhún vài lần thì bị quẹo giò nên phải hứa với ông thị trưởng thành phố Baltimore là khi nào mạnh khỏe sẽ tiếp tục nhưng cho đến nay đã quá 2 tháng rồi mà ông thị trưởng của thành phố Denver vẫn chưa “trả nợ” được.

alt

Đó là chuyện xưa, còn chuyện nay thì có hai vợ chồng trẻ sống trên tiểu bang Minnesota, chồng tên Zac Moilanen, còn vợ tên Katie Moilanen, hai người cá độ với nhau là nếu ai thua sẽ ra ngoài trời đùa với tuyết với điều kiện là không mặc áo quần. Họ cá độ với nhau qua các trận đấu của bộ môn bóng rổ của các trường đại học Hoa Kỳ mà chúng ta thường nghe nói trong lúc này March Madness.

Đầu tiên, cô vợ Katie thua nên cô ta phải trần như nhộng bước ra cửa nhà chuẩn bị đùa dzỡn với tuyết nhưng anh Zac không muốn thiên hạ nhìn thấy đường cong nét uốn tuyệt mỹ của Thượng đế nên anh ta yêu cầu cô vợ mặc quần short với áo ngực (nếu cô ta trần như nhộng thì tui đây cũng đã bị mù mắt rồi, nếu không mù thì cũng chẳng dám cho quí vị xem hình cô ấy, ngại rằng sẽ có người bị đui mắt khi nhìn thấy). Sau đó một ngày, họ lại cá độ với nhau như cũ, kỳ này thì anh Zac thua nên anh ta phải ra ngoài trời nằm ngửa trên tuyết….

alt

alt

Hai anh chị chưa xong chuyện cá độ vì các trận đấu trong các vòng trong chưa kết thúc… nghe nói trong trận chung kết (ngày 6/4/2013), nếu người nào thua thì phải nấu một bữa ăn thịnh soạn cho người thắng, và người thua không được ăn mà chỉ ăn cereal.

Còn một chuyện cá độ khác, đó là anh chàng, một người điều khiển chương trình ca nhạc trên đài phát thanh 103.9FM ở thành phố Fort Myers, FL. Anh ta cá độ với dân chúng rằng anh ta sẽ xăm hình logo của đội Florida Gulf Coast nếu đội ấy thắng đội Georgetown.

Kết quả anh ta phải đưa cánh tay ra tiệm xăm hình logo của đội Florida Gulf Coast và Nick Dunk City…

alt

Cô Holly Sonders

Chúng tôi vừa nhận được một tin là tạp chí Golf Digest sẽ in hình một phát thanh viên của đài truyền hình Golf Channel ngoài trang bìa, đó là cô Holly Sonders. Khi còn là sinh viên của trường đại học Michigan St., cô Holly Sonders từng là một tay đánh golf có tên tuổi nhưng sau khi tốt nghiệp đại học thì cô ta không còn đam mê trên sân cỏ mà nhảy vào làm việc cho đài truyền hình Golf Channel với chương trình “Morning Drive”. Nếu ai đã từng xem chương trình này trong những năm gần đây thì thấy rằng sắc đẹp của cô Holly Sonders này thật mê hồn, chim thấy phải sa xuống đất mà chết bất đắc kỳ tử và cá thấy phải lặn sâu xuống đáy biển. Tuy đẹp nhưng cô ta chưa bao giờ cho phép bất cứ một tạp chí nào có thể chụp hình sexy của cô ta mặc bikini như nhiều người đẹp  khác mà chúng ta đã từng thấy.

Bây giờ, xin mời quí vị xem một số hình của cô ta trong tạp chí Golf Digest sẽ phát hành vào tháng 5 tới đây.

alt

alt

Đua xe đạp

Để chuẩn bị cho giải Đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp năm nay (Tour de France 2013), hầu hết các nơi có môn đua xe đạp lớn mạnh đều tổ chức những cuộc tranh tài từ vài tháng nay. Riêng tại Bỉ quốc hôm Chủ Nhật vừa qua đã kết thúc cuộc đua mang tên Tour of Flanders.

Cua-rơ Peter Sagan, 23 tuổi, người Slovakian, về nhì cuộc đua ấy nhưng được thiên hạ chú ý đến nhiều hơn cua-rơ về đầu…

Câu chuyện như sau:

Khi 3 cua-rơ về đầu giải được mời lên bục cao nhận huy chương, có 2 cô gái trẻ đẹp lên tặng hoa và thưởng những nụ hôn nồng ấm cho 3 anh hùng xa lộ, trong lúc một cô gái hôn cua-rơ vô địch giải, cô ta vô tình quay cái mông về phía anh Peter Sagan, lập tức anh Peter Sagan liền với tay “bóp, bóp, bóp” một phần thịt trên mông cô ta…

alt

Phải công nhận là anh chàng Peter này quá tinh nghịch, riêng bản thân chúng tôi thì thua xa, ngày xưa còn trẻ, chúng tôi cũng nghịch ngợm đủ điều với các nàng nhưng trước mắt thiên hạ chúng tôi chưa khi nào dám thò cái tay tội lỗi có dòng máu D35 ra sờ mó đến chỗ ấy của các nàng.

Quí vị có thể nhìn kỹ khuôn mặt anh ta chẳng ngại ngùng tí nào, có lẽ anh Peter Sagan này học ở Việt Nam câu nói đùa là “Đẹp Trai Không Bằng Chai Mặt” chăng?

Nhưng khi mấy tấm hình này được công bố ra ngoài công chúng thì anh ta nhận nhiều lời chỉ trích hơn là khen tặng, kể cả những đồng đội cũng như những cua-rơ đối nghịch.

Cuối cùng thì anh ta đã xin lỗi.

TD – Houston