Chỉ sau vài vụ tấn công tình dục nhắm vào phụ nữ và các nữ du khách tại Ấn Độ được báo chí thế giới loan tải, số nữ du khách đến Ấn Độ đã giảm hơn 35% trong ba tháng qua. Một nhóm sinh viên kỹ thuật tại Ấn Độ vừa thiết kế và giới thiệu một loại đồ lót phụ nữ có thể bắn xung điện đủ làm tê liệt kẻ chạm vào, đồng thời chuyển tin báo động đến cảnh sát, có cả vị trí đang xảy ra nhờ vào hệ thống định vị vệ tinh khi chạm vào “chốn ấy”. Đây là loại đồ mà nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã cảnh cáo rằng “chốn ấy hang hùm chớ mó tay”.

Người cá tân thời
Eric Ducharme, 22 tuổi tại Florida không khoái lắm đời sống con người nên cứ tuần ba bữa, anh lái hàng tiếng đồng hồ đến những con sông rạch, nơi anh mang bộ đuôi cá vào và trở thành một người cá. Eric bảo rằng khi trở thành người cá, anh bước vào một thế giới khác, một cuộc đời khác mà anh chọn lựa. Bắt đầu những ám ảnh trở thành người cá từ rất nhỏ, Eric không chỉ làm theo điều này mà còn mở một tiệm chuyên sản xuất các bộ đuôi người cá cho những người hay nghệ sĩ trình diễn như người cá. Kể ra cũng thú vị nếu tình cờ dạo chơi và thấy một người cá tung tăng bơi lội như vậy.

Trăng mật
David và Lucy Benton-Jones là một cặp vợ chồng may mắn được sống theo câu hát “hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn”. Cho đến nay, sau 10 năm đám cưới thì David và Lucy đã có đến hơn 40 lần hưởng tuần trăng mật tại các khu nghỉ mát sang trọng tại hàng chục quốc gia khác nhau. Không phải quá giàu có hay vì muốn hâm nóng tình yêu mà David và Lucy đi nhiều như vậy, mà cả hai vợ chồng làm chủ một trung tâm du lịch chuyên cố vấn, sắp xếp, bán vé cho các cặp vừa cưới muốn đi hưởng tuần trăng mật nhớ đời. Các khu nghỉ mát đã cho David và Lucy đến “hưởng” thử mọi tiện nghi, ăn uống, du ngoạn sang trọng bậc nhất được miễn phí, để về giới thiệu lại cho khách hàng. Nếu David đi hưởng tuần trăng mật với 40 “Lucy” khác nhau thì các kỳ trăng mật chắc càng… ngọt hơn nữa.
