Một nữ độc giả hỏi bà Peggy Post, tác giả sách Excuse Me, But I’m Next…: “Tôi vừa mới trở lại tình trạng độc thân và cảm thấy thích một anh chàng cũng như muốn đi du dương với anh ta. Liệu có gì không ổn không nếu tôi ngỏ lời mời chàng? Và nếu làm thế có phải tôi là người phải móc bóp trả tiền không?”
Trả lời của bà Peggy: Các cuộc điều tra ngày nay cho thấy rằng phần đông nam giới vẫn còn thích mình được là người mời bạn gái đi ăn và các cô các bà cũng thích mình là kẻ được mời (và khỏi trả tiền?!). Tuy nhiên cũng như mọi thứ ở đời, những tập tục và lề thói ứng xử không phải là thứ được khắc vào vách đá. Cho nên việc ai sẽ mời ai còn tùy mỗi bên. Nếu cô tha thiết muốn đi chơi với chàng mà chàng vẫn cứ tỉnh bơ không hề động đậy gì cả thì cô cũng đừng nên quá câu nệ “em chã em chã” mà nên mạnh dạn tiến bước mở lời. Đó biết đâu chẳng là bước khởi đầu cho một mối nhân duyên tốt đẹp! Và nếu đã ngỏ lời mời thì cô cũng nên nói cho anh chàng biết là cô sẽ trả tiền bữa ăn. Trừ khi cả hai người đã thỏa thuận với nhau trước là sẽ hoán chuyển vai trò và anh chàng sẽ là người rút ví trả tiền cho dù cô là người gợi ý đi ăn tối với nhau, hoặc giả cô có nhã ý thiết đãi chàng thì càng vui thôi. Tuy nhiên nếu hai người cùng nhau đi xem hát và đi ăn nhà hàng sang và anh chàng cứ nhất định đòi trả phần mình thì cô cũng đừng nên quá e ngại, mà nên cám ơn và vui vẻ duyên dáng chiều theo ý chàng.
Và sau đây là những việc xảy ra bên lề cuộc đi rong chơi của chàng và nàng. Ai sẽ đóng vai trò hiệp sĩ?
May thay, cho dẫu vật đổi sao dời, tinh thần hiệp sĩ và thói hào hoa phong nhã chưa phải đã chết. Nhưng ngày nay, phong hóa thế giới không còn đặt hết gánh nặng lên vai người đàn ông là phải hộ tống và bảo vệ người phụ nữ trong mọi trường hợp để chứng tỏ tinh thần hiệp sĩ. Giữ cửa cho người đi sau mình, giúp một người bạn khoác áo lên người, đứng lên chào đón người mới tới – một người lịch sự bất luận là nam hay nữ đều nên vui vẻ thực hiện những cử chỉ này. Tuy nhiên, nếu một đấng nam nhi nào đó cứ nhất định chứng tỏ tinh thần hiệp sĩ và tư cách hào hoa phong nhã đầy mình thì cũng nên để cho anh chàng ta mãn nguyện, cho dẫu vì bất cứ hậu ý gì.
Chúng ta sẽ bàn thêm chi tiết trong kỳ tới, nha các bạn?
MH – theo Peggy Post