Menu Close

Trang thư tín (tháng 05 ngày 09, 2013)

Cao, Thi Tuyet

Bài của Đặng Mỹ Hạnh viết rất hay và xúc động, nhất là viết về chính cha của cô. Rất mong được đọc những bài mới của cô trong mục Ký Sự. (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/ky-su/Phong-su-do-day/mt-ln-v-k– Một lần về – Kỳ 3)

Dac-mai

Ngày 30/4/75 là ngày đau đớn tột cùng của dân tộc, không thể quên được. Những người thân, bạn hữu đã ra đi. Bài viết “Tháng 4 và những định mệnh” của Đặng Mỹ Hạnh rất xúc động (đã đăng tại www.baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Ky-niem-30/4/thang-t-va-nhng-nh-mnh)

H.Tran

Bài viết “Tôi là người Việt Nam” của Andy Nguyễn, trong mục Góc Nhiếp Ảnh (kỳ 44) đăng hơn 3 tuần nay, nhưng sao không thấy có đăng bài mới? Không biết có sự trục trặc, bất thường gì chăng? Rất mong được đọc bài mới của NAG Andy Nguyễn. Xin cảm ơn.

Độc giả ái mộ NAG Andy Nguyễn

Tôi và một số bạn thường xuyên theo dõi báo TRẺ online, nhận thấy Nhiếp ảnh gia Andy hướng dẫn cách chụp hình và mua máy hình rất là chi tiết và rất đúng, lại dí dỏm nữa, thật là may mắn tụi tôi tuy già nhưng biết sử dụng computer để vào online xem bài của Andy Nguyen chỉ dẫn, chúng tôi học hỏi được rất nhiều điều hữu ích từ Andy.

Sau bài viết kỳ 44 với đề tài “Tôi là người VIỆT NAM” thì không thấy bài nào của Andy nữa, nên tụi tôi cũng thắc mắc, không biết nhiếp ảnh gia không viết nữa hay viết vào mục khác? Tôi và nhóm bạn rất mong đựơc tiếp đón những bài mới của Andy Nguyễn như những món ăn tinh thần. Thành thật cám ơn quí báo.

Nhiều độc giả yêu nhiếp ảnh đã “hỏi thăm” về sự vắng mặt của Andy Nguyễn trong thời gian vừa qua. Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi cùng quý bạn và toàn thể độc giả về sự gián đoạn này. Trong thời gian đó tác giả đang bị “giành giật” để diễn thuyết tại các workshop về chuyên đề nhiếp ảnh nên không đủ thời gian “soạn bài”. Tuy nhiên Andy Nguyễn đã cố gắng để có bài trong số báo vừa phát hành tuần qua. Xin cảm ơn quý bạn đọc theo dõi và đã dành những tình cảm ưu ái cho Góc Nhiếp Ảnh.

Tony Nguyen

Trong bài “Ai làm cho Hà Nội trở thành thế này?” của Nguyễn Hưng Quốc chỉ nhìn bức ảnh bà bán bún/cháo kia là thấy vẻ thanh lịch lộ ra hết rồi. Còn gì phải bàn nữa anh Hưng Quốc ơi. Chẳng biết bao giờ nước nhà hùng mạnh được. Buồn. (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Goc-nhin-Nguyen-Hung-Quoc/ai-lam-cho-ha-ni-tr-thanh-th-nay)

alt