Menu Close

Những tình huống ứng xử của cả nam và nữ

Trong bài trước, chúng ta có nói may thay cho dẫu vật đổi sao dời, tinh thần hiệp sĩ (chivalry) và cách xử sự hào hoa phong nhã chưa phải đã chết. Nhưng ngày nay, phong hóa thế giới không còn đặt hết gánh nặng lên vai người đàn ông là phải hộ tống và bảo vệ người phụ nữ trong mọi trường hợp để chứng tỏ tinh thần hiệp sĩ. Giữ cửa cho người đi sau mình, giúp  một người bạn khoác áo lên người, đứng lên chào đón người mới tới – một người lịch sự bất luận là nam hay nữ đều nên vui vẻ thực hiện những cử chỉ này.

 

 

alt

 

Sau đây là một vài tình huống chung cho cả nam và nữ:

– Giữ cửa cho người: Bất cứ ai (nam và nữ) tới trước thì giữ cửa cho người sau vào.

– Rời thang máy: Thang máy ngừng, cửa mở không phải mạnh ai nấy nhào ra mà nên theo thứ tự người đứng gần cửa nhất sẽ ra trước và cứ thế tuần tự tới những người tiếp theo.

– Giúp người khoác áo: Bất cứ ai bị lúng túng khi khoác áo ngoài vào người (do hai tay bị bận) đều đáng nhận được sự giúp đỡ của người kia – không phân biệt đó là nam hay nữ.

– Trả tiền bữa ăn: Ai mời, người đó trả – kỵ nhất là thói ngồi đồng.

– Đứng lên chào người mới tới: Đây là cử chỉ lịch sự -và nó đặc biệt quan trọng khi đó là người trưởng thượng hay chủ một doanh nghiệp hoặc là chủ hay khách hàng của ta. Và cử chỉ đó phải được thực hiện khi ta được giới thiệu với một người khác.

– Đi ở phía bên ngoài: Đây là phía bên ngoài gần với lề đường. Xưa kia, thời của những cỗ xe chạy và tạt nước bùn có thể làm dơ bộ xiêm áo của người phụ nữ thì người đàn ông có bổn phận  đi phía bên ngoài để che cho người mình quý mến. Ngày nay có thể có sự thay đổi vị trí nhưng thiển nghĩ nam nhi lưng dài vai rộng anh hùng hảo hán cũng nên có chút xíu tinh thần hiệp sĩ khi đi với một nữ lưu kiều diễm.

– Đưa tay ra bắt: Trước kia thường người đàn ông phải chờ người phụ nữ đưa tay ra trước. Ngày nay dường như chẳng cần như thế nữa.

– Giúp mang xách vật nặng: Xưa kia, đàn ông thường tỏ ra ga-lăng, tình nguyện mang xách va li, hòm xiểng trong khi người phụ nữ nhởn nhơ đi hai tay không. Nhưng nay gió đã đổi chiều, ai cũng có thể có cử chỉ lịch sự hào hiệp đó khi thấy một người mang xách nặng.  

 

 

alt

 

MH – theo Peggy Post