Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu?

Bảo Huân
Một báo cáo khoa học hôm mồng 10 Tháng Tư của nhà nghiên cứu người Đức, ông Boris Schiffer, đã chứng minh nhạc sĩ Vũ Thành An đã sai trong Bài Không Tên Số 50. Đàn ông không nhìn vào mắt sầu hay sâu gì đó chẳng phải vì “dại thế” mà thực ra là do… ngu! Cái ngu này mang tính khoa học (tự nhiên) chứ không phải văn hóa (tập quán); nói nôm na là trời sinh ra đã ngu (hoài) vậy rồi. Dĩ nhiên, các nhà khoa học không bao giờ nói nôm na như thế. Họ nói… nhẹ nhàng rằng phần não liên quan tới cặp mắt không phát sáng khi chủ nhân của chúng nhìn vào mắt (mấy) em.
Ông Schiffer cùng với nhiều cộng sự ở thành phố Bochum của Đức quốc đã nghiên cứu não bộ của 22 người đàn ông tuổi từ 21 đến 52 khi cho họ nhìn đôi mắt của 18 phụ nữ và 18 đàn ông. Họ phải đoán cảm xúc chủ nhân của những đôi mắt ấy. Tất cả 22 người này đã đoán sai về cảm xúc của các nữ chủ nhân. Ngược lại, họ lại đoán đúng về cảm xúc của 18 đàn ông kia. Khi ấy phần não liên quan đến thị giác đã phát sáng mạnh hơn rất nhiều so với khi họ nhìn vào mắt phụ nữ. Dầu sao, nhóm nghiên cứu lại chẳng nói rõ mắt của 22 người đàn ông này có sáng lên hay không khi nhìn vào mắt phụ nữ. Ông Schiffer kết luận, khi đàn ông nhìn vào mắt phụ nữ, máu không chảy (nhiều) vào não. Báo cáo cũng không giải thích thêm thế thì máu tập trung chảy về đâu? Tuy nhiên, họ có đưa ra giả thuyết giải thích tại sao trời sinh đàn ông như thế. Đúng ra không phải trời sinh mà là do sự tiến hóa. Cách đây hàng triệu năm, xã hội còn sống nhờ vào săn bắn và hái lượm, Đàn ông phải ra sức tranh giành địa bàn kiếm ăn như trong xã hội… đen ngày nay. Họ cần phát triển kỹ năng suy đoán suy nghĩ và hành động của đối thủ hoặc kẻ thù qua ánh mắt. Trong khi đó, cả ngày đàn bà ngoan hiền ở trong… hang lo giữ con và chờ chồng. Đàn ông không cần phải tìm hiểu đàn bà đang nghĩ gì; chỉ việc ra… dấu là họ tuân theo ngay. Thành ra sau hàng triệu năm tiến hóa, qua ánh mắt, đàn ông có thể hiểu ý nhau nhưng lại rất khó khăn hoặc không bao giờ hiểu nổi đàn bà thực sự nghĩ gì. Phong trào nữ quyền mới có trong lịch sử nhân loại chưa đầy một trăm năm; làm sao đàn ông tiến hóa cho kịp? Có nhìn hay không nhìn vào mắt sầu hoặc mắt sâu cũng vậy thôi!
Thực ra ông Trời luôn có luật bù trừ; kém cái này thì giỏi cái kia. Phần não nam giới liên quan đến thính giác rất nhạy bén. Không phải nhạy bén về tiếng động mà nhạy về ẩn ý câu nói. Chẳng hạn nghe đàn bà nói “bữa nay đi làm anh ăn mặc sạch sẽ tươm tất quá ta” thì mau miệng đáp lại “chiều nay họp có xếp lớn về dự”. Hoặc nghe “cái con nhỏ đi đám cưới hồi hôm mặc váy đẹp quá anh ha” thì giả điếc hỏi lại rồi mới trả lời “hồi hôm ham nói chuyện với mấy ông bạn ngồi cùng bàn nên anh không thấy”. Hay nghe hỏi “cái áo dài này em may mấy năm rồi giờ mặc lại thấy còn được không anh” thì làm bộ ngạc nhiên xuýt xoa “Trời, đôi giày em mới mua hồi nào mà mang thấy sang quá chừng”. Có như thế thì mới mong làm được như nhạc sĩ Vũ Thành An:
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tình vào cõi không
Chứ đợi tiến hóa… xong thì tình đưa ta ra tòa đời nào rồi.

Boris Schiffer