Nguyen Huynh Duy Tan (VN, email)
Gởi tác giả Bùi Thanh Liêm. Chú ơi! chú đã qua Mỹ lâu rồi và là Giáo sư, chú có còn quan tâm đến tình hình trong nước (Việt Nam) không ạ? Về kinh tế, xã hội, chính trị… đặc biệt là về nhân quyền, quyền tự do nêu ý kiến, biểu tình, tự do tín ngưỡng tôn giáo..v.v… vài năm trở lại đây tình hình biển Đông thêm dậy sóng trước thái độ ngang ngược ngông cuồng của Trung Quốc, trước nguy cơ mất biển đảo chú có ý kiến như thế nào ạ? Và theo chú nên chọn chiến thuật nào cho Việt Nam ạ? Con tên là Nguyễn Huỳnh Duy Tân 27 tuổi. Công việc của con đang làm là công nhân cơ khí chế tạo. Mong tin của chú.
Chúng tôi nhận được hồi đáp của Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm, do giới hạn của trang Thư Tín, xin trích đăng những đoạn chính:
“ Bạn trẻ Duy Tân thân mến,
Bạn biết tôi qua Mỹ đã lâu và đang là Giáo sư, như vậy chắc hẳn bạn cũng biết một chút về BTL tôi. … Thưa bạn, BTL tôi rất quan tâm, nhưng mỗi khi nghĩ đến đất nước lại cảm thấy xót xa….
Sự thật thì hiện tại Việt Nam không đọ lại với anh khổng lồ Trung quốc, điều đó không có nghĩa là chúng ta buông xuôi để cho chúng bắt nạt. Bạn cứ nghĩ một cách đơn giản như vầy. Giả sử hàng xóm của bạn là tên Mỹ trắng to con, dữ tợn. Điều đó đâu có nghĩa là nó có thể lấn sân, chiếm đất nhà bạn… Chuyện VN và Trung Quốc cũng vậy, cả VN lẫn Trung Quốc đều phải tuân theo luật pháp quốc tế.
Chiến thuật hay nhất cho VN hiện tại là phải bạch hóa tất cả mọi chuyện lấn chiếm, bắt nạt, ngang ngược của Trung Quốc, để cho cả thế giới biết rõ hư thực. Điều mà Trung Quốc rất sợ là cả thế giới thấy rõ bộ mặt gian xảo, tham lam của họ. Dù sao Trung Quốc cũng phải hòa hợp sống chung với cộng đồng quốc tế, họ không thể cô lập mà tự phát triển kinh tế, chính trị được.
Còn về chuyện thiếu tự do nhân quyền ở VN, theo BTL tôi thì đây chỉ là chuyện tạm thời, chế độ hiện tại từ từ rồi cũng phải thay đổi để tồn tại mà thôi.
BTL tôi rất mừng là những người trẻ như bạn còn có tấm lòng với đất nước. Có những người như bạn trẻ thì chắc chắn đất nước VN sẽ khó bị hiểm họa ngoại xâm. Thân chào, BTL.”
Binh Nguyen
Dear Misa, my name is Binh Nguyen I think I was one of those boys played “tren nap ham” in your story 🙂 I am wondering who you are and how you know so much about my family such as Cay Khe, Cai Ham, etc. Thank you for bringing back my sweet childhood memories! (Bài “Rằn ri ơi! Nhớ quá”. Đã đăng tại www.baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Ky-niem-30/4/rn-ri-i-nh-qua)
