Bà Kelly đang đọc báo thì có tiếng
gõ cửa, một người đàn ông rụt rè bước vào:
– Thưa bà, tôi lỡ cán chết con mèo của bà.
Nhưng tôi có thể thay thế, nếu bà đồng ý…
Bà Kelly kéo kiếng mắt xuống,
hấp háy nhìn người lạ, ngập ngừng:
– Vậy cũng được.
Nhưng ông chắc là ông biết bắt chuột không?
Tư Bạc Liêu (TX – dịch)

Bảo Huân
Khiếm khuyết
Tại phòng hồi sức trong bệnh viện, một người băng bột từ đầu đến chân đang cố gắng viết một email, nội dung “Kính gửi tác giả W. Smith, trong cuốn “Tự học nhảy dù”, trang thứ 13 dòng thứ 3 từ trên xuống, tôi tin rằng có chỗ in sai…”
Văn Đình Nguyễn (email)
Gương thăng tiến
Bộ Trưởng Xây Dựng đọc xong quyết định bổ nhiệm, chỉ một thanh niên trẻ và nói:
– Thưa các đồng chí, đây là tân Phó giám đốc công ty, một thanh niên rất có triển vọng. Anh ấy đã phấn đấu rất tốt, chưa tốt nghiệp trung học vào làm công nhân bậc 2. Sau hai tháng đã có tay nghề chuyên môn bậc 7. Được cử đi học, được giao nhiệm vụ quản lý và nay được Hội đồng Giám đốc bổ nhiệm vào vị trí Phó giám đốc.
Ông quay sang chàng thanh niên:
– Có phải thế không?
– Thưa bố, vâng.
Thổ Tả (Hà Nội, VN)
Sâu và cạn
Có hai anh khờ được mướn sửa mái hầm ủ phân chuồng. Loay hoay đạp ngã mất cái thang. Cả hai loanh quanh trên nóc, đói và mệt nhưng chờ mãi không có ai đi qua.
Đến chạng vạng tối, một anh bảo :
– Để tao nhảy xuống trước, nếu ổn thì mày nhảy.
Nói rồi nhảy tùm xuống. Anh kia hỏi:
– Sâu không?
– Chỉ đến đầu gối thôi!
Anh này nhảy xuống thì bõm một cái gần ngập đầu. Anh lóp ngóp ngoi lên la oai oái:
– Thế này mà mày bảo đến đầu gối hả con lừa!
– Tao quên không nói mày nhảy cắm đầu.
Ngọc Tân (Waco, TX – lượm lặt)

Bảo Huân