Menu Close

Thiên đường là đây

Sáng trong màn đêm ngàn sao lấp lánh giữa khung trời êmGiấc mơ thần tiên là niềm hạnh phúc thiên đường lãng quênNhững chua xót của bao ngày qua đã tan biến vào chân trời xa.

Nhiều người, đàn ông, lâu nay nghe những lời ca ngây ngất trên đều băn khoăn muốn hỏi nhạc sĩ Lê Xuân Trường thiên đường ấy đang ở đâu. Câu hỏi chua xót này như đã “tan biến vào chân trời xa” sau khi nghe một bản tin của nhật báo Ả-rập Elaph trong tuần qua. Tại lễ hội văn hóa được tổ chức hằng năm tại thủ đô Riyadh của nước Ả-rập Saudi, cảnh sát đã bắt và trục xuất 3 thanh niên ngoại quốc vì quá… đẹp trai! Lý do là cảnh sát sợ vẻ ngoài của họ sẽ tạo cảm giác ngất ngây trong lòng phụ nữ của quốc gia này.

alt

Al Gala, được cho là một trong ba người đàn ông bị Ả-rập Saudi trục xuất tuần qua.

Hơn nửa thế kỷ qua, Ả-rập Saudi bị xem là địa ngục trần gian đối với phụ nữ. Họ không có quyền làm… đàn bà. Ra đường phải có một người đàn ông đi kèm. Đi đâu cũng phải mặc kín mít từ chân lên đầu; chỉ… lòi cặp mắt. Làm bất cứ chuyện gì, từ học hành cho đến làm ăn buôn bán, đều phải được một người đàn ông đại diện pháp lý. Ra tòa, một nhân chứng đàn ông có giá trị bằng hai nhân chứng đàn bà. Một người đàn ông được phép có 4 vợ một lúc; ngược lại đàn bà chỉ được phép có một chồng. Muốn ly dị chồng, phụ nữ phải chứng minh được là mạng sống của mình đang bị chồng đe dọa. Còn nhiều điều luật ác nghiệt khác khiến phụ nữ ở đây như không còn có quyền làm người. Họ sống mà như đang trả giùm cái nghiệp chướng của tất cả đàn bà khác trên thế giới, từ khi có phong trào nữ quyền. Nhiều đàn ông trên thế giới lâu nay cũng biết ít nhiều về địa ngục trần gian này nhưng vẫn chưa nghĩ đến chuyện nó có thể là thiên đường hạ giới cho đàn ông. Không phải vì chính quyền nước này cũng độc tài hà khắc không thua gì các chế độ Cộng sản.

Cái chính là không phải đàn ông nào cũng… đẹp trai! Thực sự, đa số đàn ông chỉ đẹp từ trung bình trở xuống mà thôi. Nếu là con nhà nghèo hoặc học… dốt thì vẫn còn cơ hội đổi đời hoặc đi… học lại. Chứ trời sinh không được đẹp trai thì đành chịu; có vào thẩm mỹ viện cũng không vớt vát được bao nhiêu. Nhìn mấy thằng đẹp trai không cần… chai mặt mà cũng được con gái giả đò ngó lơ thì tức biết mấy? Trong khi mình thương đứt ruột mà vẫn bị người ta ngó lơ… thiệt tình! Giả sử có tiền có bạc, có bằng cấp mà vợ mình (trong bụng) vẫn ngây ngất vì mấy thằng hàng xóm đẹp trai thì thiên đường và địa ngục cách nhau vài cái giậu mồng tơi là cùng. Nếu đàn ông nào cũng không đẹp trai như mình thì khỏi phải bận tâm. Hạnh phúc là ở chỗ đó mà thiên đường cũng là đây!

Đức vua Abdullah của Ả-rập Saudi cũng như các vị tiên đế của Ngài như thể thấy được tâm tư và nguyện vọng của thần dân nam giới nên đã không cho đàn ông đẹp trai xuất hiện trên vương quốc mình. Có lẽ mấy gã thanh niên ngoại quốc ấy không ngờ mình quá đẹp trai nên mới dám vào tận thủ đô nước này dự lễ hội. Từ nay, chắc không có đàn ông đẹp trai nào dám bén mảng tới Saudi. Từ nay, không còn nghi ngờ gì nữa, Ả-rập Saudi đúng là thiên đàng cho đàn ông. Karl Marx thời trước mơ tưởng, vẽ vời thiên đàng của ông cũng đã không tính kỹ như các vị vua Ả-rập này. Karl Marx chỉ tính làm sao cho mọi người nghèo như nhau thì ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Ông không ngờ đẹp trai và chai mặt cũng là hai giai cấp khác nhau. Chừng nào thế gian còn mỹ nhân thì xã hội vẫn còn giai cấp. Cách mạng kiểu gì cũng bó tay. Hoan hô Đức vua Ả-rập Saudi! Abdullah vạn tuế! Abdullah vạn, vạn tuế!

Để mà kiếp sau (hay sau nữa) đàn ông nước khác còn cơ hội làm thần dân của Ngài…

HNH