Một chủ nhà tại Wiscosin đã gọi cho tổng đài 911 để cấp báo có một đôi tình nhân đang… ân ái mặn nồng ngay trước sân nhà bà, giữa lúc thanh thiên bạch nhật. Kết quả là bà bị cảnh sát cảnh cáo vì lạm dụng hệ thống phục vụ đại chúng để báo… lộn, vì tổng đài chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp, liên quan đến an toàn người dân, trong khi cặp tình nhân ngoài sân mà bà báo đang vi phạm “công xúc tu sỉ” là một cặp… mèo. Mà mèo thì sá chi luật hay mắc cỡ.

Trữ nước
“Trăm năm trong cõi người ta, hễ mà uống nước thế là… tè ra”. Chuyện cõi người như vậy vẫn là thường tình, thường nhật, thường xuyên và… thường thường. Nhưng một người đàn ông tại New Town, Connecticut lại làm một chuyện bất thường khi chẳng biết lý do gì mà trữ đến 300 can một gallon nước tiểu của mình sau vườn, vừa bị cơ quan bảo vệ môi sinh tại đây phát hiện và phạt vạ. Chủ nhà không giải thích lý do và người ta chỉ còn biết đoán (mò) rằng chắc ông đang… nghiên cứu về việc nước tiểu có mùi khai như thế nào.

Tôi ca không hay
Một số nam ca sĩ hay nức nở “tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở…” nhưng vẫn được vỗ tay rào rào, vì là… ca sĩ. Còn những người có giọng “ca lẻ” mà có dịp là bung lên sân khấu đông người, “chơi” liền ba bốn bản, thiệt chịu hổng thấu. Có lẽ cần báo… cảnh sát cho bị phạt như bà Carrie Taylor, người hát lạc giọng nhưng cứ hay làm tới. Carrie mua dàn karaoke, ca trong nhà nhưng cốt ý cho… hàng xóm nghe. Sau vài lần bị hàng xóm báo cảnh sát, Carrie vừa bị tòa phạt $1,000 cộng thêm lệ phí tòa án $200 và bồi thường cho hàng xóm $100 vì tội tra tấn lỗ tai người khác.
