Chúng tôi còn nhớ, cách nay không lâu, sau khi danh tướng quần vợt Serena Williams bị thất tình lần thứ hai trong đời và cô ta tuyên bố là sẽ không dám yêu ai trong vòng 10 năm tới thì thiên hạ lại có cơ hội nhìn lại tấm thân “ngọc ngà” mà Thượng đế đã ban cho cô, rồi có người nói cô ta “bé” quá nên chẳng có chàng nào kham nổi.

Serena Williams
Còn chúng tôi thì lúc nào cũng thích nhìn các bà, nhất là các bà mạnh khỏe có da có thịt thì chúng tôi càng thích nhìn, và mỗi lần nhìn hình của cô Serena Williams thì tâm hồn chúng tôi như là bị tá hỏa nhập ma, đầu óc nghĩ ngợi lung tung, nào là nếu như xứ sở Hoa Kỳ này không có đàn bà con gái gốc Việt thì chúng tôi phải cưới các cô như thế về làm vợ (nếu sự thật là vậy thì đó là ơn trên đã phù hộ cho chúng tôi, dù kham không nổi cũng cố kham, còn hơn là phải ôm gối bông càm ràm mỗi đêm).
Và cũng có một chuyện chê bai vóc dáng quí cô vừa mới xảy ra là một cây bút thể thao của đài CBS (Claire Crawford) chỉ trích một cô cổ động viên (cheerleader) của đội bóng rổ Oklahoma City Thunders rằng cô ấy (Kelsey Williams) quá tròn trịa và đẫy đà (too chunky), không xứng đáng làm cheerleader cho một đội bóng trong làng bóng rổ NBA.

Kelsey Williams
Chuyện như thế này…
Trong trận đấu đầu tiên tại thành phố Oklahoma City giữa đội Houston Rockets và đội Oklahoma City Thunders khi hai bên đấu với nhau trong vòng một của mùa playoff, đội Houston Rockets thua tơi tả, các cầu thủ của đội Rockets như là những chú hề chạy lên chạy xuống mua vui cho thiên hạ, nhưng cây bút Claire Crawford nói rằng không chỉ có những cầu thủ của Rockets là xấu xa khủng khiếp nhất trong sân mà còn có một cô cheerleader đã từng bị một số người nói rằng cô ấy “mập quá”.

Claire Crawford
Quả thật, cô có tròn trịa một tí, nhưng bù vào đó là khuôn mặt của cô ta rất xinh, nụ cười rất có duyên…
Ở sao cho vừa lòng người, nên tục ngữ ta có câu: “Béo chê béo trục béo tròn/gầy chê xương sống xương sườn phơi ra”
Tưởng chỉ có dân mít hay chê bai như vậy. Nhưng không. Người mẫu Kate Upton chúng tôi đã nói cách nay không lâu, cô ta đẹp như thế mà cũng bị thiên hạ chê là cô ta không có eo, không có mông, và ngực thì… quá khổ!

Kate Upton
“Gay”
Tại Hoa Kỳ hiện giờ chưa có ai biết là có bao nhiêu cầu thủ đồng tình luyến ái vì chẳng có mấy ai mạnh miệng thừa nhận dù rằng thiên hạ có thể nhận ra không mấy khó qua cử chỉ, cách nói năng, dáng đi điệu đứng của họ…
Theo tin tức trong làng thể thao vừa được nghe, có một, và chỉ một duy nhất, đó là đầu tuần này có một cầu thủ bóng rổ trong làng NBA đã gạt qua những cái tỵ hiềm của xã hội mà mạnh dạn tuyên bố với mọi người rằng anh ta chẳng thuộc phái đàn ông nguyên thủy thích đàn bà mà là phái đàn ông thích đàn ông.
Đó là cầu thủ Jason Collins, năm nay chưa tròn 35 tuổi và đã xong 12 mùa tranh tài trong làng bóng rổ chuyên nghiệp NBA.

Jason Collins
Jason Collins, cách nay vài ba tuần vẫn còn mang áo số 98 của đội Washington Wizards, là một cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên trong 4 môn thể thao phổ thông nhất tại Hoa Kỳ dám nói ra sự thật như thế.
Hiện anh ta chưa được ký hợp đồng với bất cứ một đội bóng nào trong làng NBA.
Anh Jason Collins khi còn trẻ cho tới khi 30 tuổi vẫn còn là một “đực rựa” rất thích đàn bà con gái. Nhìn anh ta rất khôi ngô tuấn tú, với một vóc dáng cao 7ft. và nặng trên 250 lbs. Nhưng chẳng hiểu sao đến năm 2009 (khoảng 31 tuổi) thì anh ta đổi hệ, hủy bỏ cuộc hôn nhân với người vợ sắp cưới (Carolyn Moos) mặc dù hai người đã ở “nháp” với nhau gần 8 năm.

Carolyn Moos và Jason Collins
Theo như lời kể của cô Carolyn Moos thì cô ta chẳng thấy có dấu hiệu gì là anh ấy có máu “gay” trong thời gian hai người sống chung với nhau. Vấn đề sinh lý của anh ấy vẫn bình thường, không muốn nói là quá mức, nhưng bất thình lình anh ta tặng cho cô bài hát Sang Ngang của Đỗ Lễ khi chiếc nhẫn đính hôn vẫn còn nằm trong ngón tay của cô.
Có điều là sau khi Jason Collins nói ra sự thật về cuộc đời của anh ta thì được một số cầu thủ bóng rổ quan tâm đến, kẻ gọi phone, người hỏi thăm sức khỏe, có người chúc mừng và “chia vui” với anh. Chúng tôi cũng thấy một cựu nữ danh thủ quần vợt có trong người máu đồng tình luyến ái cũng vui mừng cho anh ta, đó là bà Martina Navratilova.

Martina Navratilova
Trong cuộc phỏng vấn của một chương trình thể thao, bà Martina Navratilova nói rằng khi xưa bà tuyên bố rằng bà có máu đồng tính thì chẳng mấy ai hiểu bà, bà không được Tổng Thống Ronald Reagan (lúc ấy) hỏi thăm sức khỏe như bây giờ Tổng Thống Barack Obama gọi phone chúc mừng anh Jason Collins khi anh tuyên bố mình là “gay”.
Vậy thì, nếu sau này… chúng tôi có đổi tính hay đổi giống thì chúng tôi cũng sẽ bắt chước anh Jason Collins này mà tuyên bố trên tạp chí Trẻ rằng: “I’ m Ghê” để được tổng thống Barack Obama gọi phone chúc mừng!
