Phú Nguyễn (GA)
Tôi thích bài “Một đi không trở lại” của ông Bùi Thanh Liêm, tếu tếu mà nhiều kiến thức. Chắc tôi phải “cancel” cái vé du lịch không gian quá, chứ không ai sẽ trả… bill đây:)
Laogiakhanhhoi (email)
Tôi vào xem Blog hay tại Trẻ Online, tình cờ đọc được một comment từ trong nước, tôi muốn được chia sẻ với độc giả Trẻ, nguyên văn “Trước đây ‘bọn phản động’ toàn những cụ già lụ khụ, bây giờ ‘bọn phản động’ đã là những tuổi trẻ. Điều đó nói lên rằng người VN đã thức tỉnh, không còn ngu muội nghe những gì đảng cộng sản tuyên truyền nhồi sọ. Như vậy ngày đảng cs sụp đổ và băng đảng chóp bu ‘chui ống cống’ sắp đến.”
Đinh Ngọc Vũ Lương (Peoria)
Xem bài “Đại Úy và Đại Tá” của ông Tưởng Năng Tiến tôi ngạc nhiên về ông “Đại úy” Nguyễn Phương Hùng quá. Câu của ông “Tôi thực sự khâm phục về khả năng điều hành đất nước của Nhà nước Việt Nam trong hơn 3 thập niên qua” hoặc “…. Họ không chịu hiểu một thực tế rằng, chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn sau chiến tranh…”. Rõ ràng là câu nói của một cán bộ tuyên huấn. Có những người vì muốn an thân, nịnh bợ nhà cầm quyền hiện nay để mưu cầu lợi lộc, nhưng phát biểu như một đảng viên chuyên nghiệp như thế này thì không thể gọi là hèn mà gọi chính xác là mất nhân tính. Nhất là với tư cách của một sĩ quan VNCH. Tôi biết rằng CS thời trước đã cài rất nhiều người vào trong quân đội VNCH, loại “điệp viên” này cũng nằm chốt trong trại cải tạo như các nạn nhân khác để dò la, thu thập tin tức. Và họ cũng xuất ngoại như một người tị nạn chính trị. Có lẽ ông Hùng đã hết “nhiệm kỳ” hoạt động và nay hiện nguyên hình là một đảng viên CS?
Suy luận của bạn rất hợp lý. Tuy nhiên chúng tôi không có điều kiện kiểm chứng. Có chăng những đồng đội của ông Hùng có thể hiểu rõ hơn về người “bạn” của mình.
H.Tran
Cảm ơn báo TRẺ đã đăng tiếp mục Góc Nhiếp Ảnh. Bài GIẤC MƠ ĐẠI BÀNG của ANDY NGUYEN viết rất hay, rất hấp dẫn. Xin cảm ơn Andy Nguyen. Mong rằng sẽ được đón nhận đều đặn những bài viết của Andy Nguyen (bài đã đăng tại http://baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Goc-nhiep-anh/gic-m-i-bang)
Trương T. Loan Ngọc (VA)
Số báo này (220, ngày 17-5), nhiều bài viết rất hay và hữu dụng nhưng tôi thích nhất hai bài “Cha mẹ những thiên thần một cánh” (của Đinh Yên Thảo) và “Mẹ ơi con xin hứa” (của Như Sao). Người Mỹ còn dạt dào tình cảm vậy, không biết con cái người Việt mình sao đây?
