Menu Close

Nghệ thuật đường phố sưởi ấm Paris

Không ở đâu nghệ thuật đường phố phát triển sinh động và rực rỡ như ở Paris. Vào những ngày cuối Tháng Tư đầu Tháng Năm này, khi Châu Âu đang vào xuân, du khách đến với kinh đô ánh sáng dễ được truyền không khí náo nhiệt, vui tươi từ những loại hình nghệ thuật diễn ra khắp nơi trên đường phố, trong công viên, nhà thờ… Paris mùa Xuân ngập tràn giai điệu hiphop, nhạc rock, nhạc cổ điển và những bài thánh ca say đắm lòng người.

 

 

alt

 

Âm nhạc trên đồi Montmartre

 

Đây, một nhóm nhảy hiphop hăng say trình diễn trên đại lộ Champs Élysées, níu chân du khách ra khỏi những cửa hàng thời trang sang trọng để hòa mình vào âm nhạc và những điệu nhảy.

Cách đó không xa, một đám cưới diễn ra, cô dâu và chú rể không ngần ngại đứng giữa đại lộ Champs Élysées để nhiếp ảnh gia lưu lại khoảnh khắc đẹp, với hậu cảnh là Khải Hoàn Môn. Lúc này, dòng xe hơi dừng lại trước đôi tân lang, tân nương để chờ họ thực hiện xong các kiểu ảnh, có người còn thò đầu ra khỏi cửa xe để chúc mừng ngày vui của cặp tình nhân.

Nhìn chung, cả đường phố Paris như một sân khấu khổng lồ mà ở đó, sự vui vẻ, náo nức truyền cảm hứng phấn khích sang du khách. Bạn hãy nhìn kia, một nhóm du khách Châu Á cùng nhau đùa nghịch trên một quảng trường.

Trong khi đó, trên đồi Montmartre, thuộc quận 18 của Paris, tiếng đàn ca, hát xướng rộn ràng khắp nơi. Một nghệ sĩ trình diễn màn tâng bóng trên cột đèn, trong tiếng nhạc sôi động, thu hút hàng trăm người dừng lại xem.

Biểu diễn nghệ thuật trên đường phố Paris cũng là một trong những cách để mưu sinh. Thế nhưng, các nghệ sĩ chơi hết mình và tùy vào lòng hảo tâm của du khách khi tặng họ tiền. Cũng trên đồi Montmartre, ở mỗi góc nhỏ, du khách đều có thể chọn cho mình một loại hình âm nhạc yêu thích để dừng chân lại và thưởng thức. Có khi không có người khách nào để tâm, nhưng nghệ sĩ vẫn kiên trì biểu diễn.

Và này bạn ơi, tiếng đàn guitar và giai điệu cũ của Coldplay, Beatles vang khắp nơi, làm nền cho những đôi uyên ương đang hôn nhau say đắm trên bãi cỏ của ngọn đồi trứ danh ở Paris.
 
Mùa Xuân năm nay, ở Paris thời tiết khá thất thường, lúc lạnh buốt thoắt cái lại nắng ấm chỉ trong một ngày. Các em nhỏ được bố mẹ dắt lên đồi Montmartre để thưởng thức nghệ thuật rối.

Một nghệ sĩ diễn rối vừa hoàn thành vở kịch thiếu nhi nói về sự tích con thuyền Noah thoát khỏi trận đại hồng thủy. Ông đứng im chờ khán giả bỏ vài đồng xu lẻ.

Và đây, một nhóm kèn say sưa biểu diễn trên phố. Một nhóm nghệ sĩ violon cùng hòa tấu các nhạc phẩm nổi tiếng của Vivaldi, khiến một góc đường nhỏ rộn ràng với giai điệu mùa Xuân.   

Để kết thúc bài nghệ thuật đường phố Paris, chúng tôi xin trích đăng một đoạn trong bài ký của Song Chi: “Những ngày còn lại, tôi dành thì giờ để lang thang phố xá. Một mình. Qua các khu phố, quảng trường… khác nhau. Buổi chiều thì ngồi uống một cốc café expresso trong những quán café ở Grand Boulevard hoặc khu Bastille. Café Pháp ngon. Dân Pháp nói chung và dân Paris nói riêng thích ngồi quán xá. Nhấp từng ngụm cà phê, nhìn mọi người rảo bước qua lại, nhìn những nghệ sĩ đường phố biểu diễn đánh trống, nhào lộn hoặc kéo đàn violon… Ở bất cứ đâu tại Paris , từ vỉa hè cho đến dưới những đường hầm metro cũng có thể bắt gặp những nghệ sĩ kiểu như vậy, đôi khi có những người đánh violon hoặc hát opera rất hay.”

DH & BH – Tổng hợp