Menu Close

Trừng phạt

Bà nọ về nhà đột ngột, vào phòng ngủ, thấy dưới chăn ló ra 4 bàn chân. Giận điên người, bà vớ cây gậy bóng chày phang túi bụi. Có tiếng kêu đau đớn
rồi im bặt.
Thở hổn hển, bà ra ngoài tủ lạnh tìm nước uống. Bà giật nảy người khi thấy ông chồng đang ngồi ung dung đọc báo. Ông mỉm cười nói:
– Bố mẹ em mới đến thăm, đang mệt nên anh nhường chỗ cho hai ông bà nghỉ.

Tú Nạc (st)

alt

Bảo Huân

Thuở huy hoàng

Ngày Mother’s Day, hai vợ chồng ngồi ôn lại chuyện xưa. Ông chồng nói:
– Hồi trước thế mà thích, bà nhỉ. Chúng mình phải ở nhà trọ, xem tivi trắng đen, chẳng có quần áo tử tế nhưng thú vị hơn nhiều…
– Giờ thứ gì cũng có, ông đòi gì nữa?
– Nhưng tôi phải sống với một bà 50 trong khi hồi đó tôi ở chung với một cô 21 tuổi!

Thảo Nguyên (VN/Sưu tầm)

Thời điểm

Thẩm phán thuyết phục đôi vợ chồng già:
– Bà đã 92 tuổi, còn chồng bà thì 94, hai ông bà đã kết hôn được 73 năm, vậy thì vì cớ gì mà ông bà phải ly hôn?
– Ngày trước chúng tôi sợ ly hôn sẽ ảnh hưởng đến con cái. Mà thằng út nhà tôi vừa qua đời tuần rồi.

Trả thù

Một nhà băng bị trộm mất $200,000 đôla. Cảnh sát không tìm ra manh mối. Lúc phóng viên hỏi, chủ nhà băng dặn dò:
– Anh đưa tin là bị mất $500,000 đô nha.
– Chi vậy?
– Cho thằng đó khốn khổ với vợ nó.

Tuấn Khanh (Universal City, TX)

Bí quyết

Hai bà gặp nhau. Một bà hỏi:
– Có bao giờ chồng chê chị nấu nướng dở không?
– Không bao giờ!
– Chị có bí quyết gì chứ?
– Đơn giản thôi….
– Mua thức ăn nấu sẵn?
– Vẫn bị chê.
– Mua sách dạy nấu ăn?
– Cũng bị chê.
– Hay chị thuê người nấu ăn?
– Tốn kém quá.
– Thế chị làm gì?
– Giao luôn bếp núc cho ổng.

Tiểu Hương (MS, lượm trên net)

alt

Bảo Huân