Cho tới nay tôi gặp cô cả thảy 3 lần, lần nào cũng tình cờ. Hai lần đầu ở quán cà phê Cok của nhà thơ Chiêu Anh, mãi tận Tân Bình, lần thứ ba gặp ở đám cưới của blogger Huỳnh Thục Vy, tổ chức ở nhà thờ Cứu Thế. Cô cũng tên Vi, nhưng I ngắn thay vì Y dài, Nguyễn Hoàng Vi, còn nick trên facebook là An Đỗ Nguyễn.

Buổi sáng, lúc đó quán cà phê của Chiêu Anh chưa mở thêm ở trong nhà như bây giờ, còn là một dãy 4, 5 bàn nhỏ được kê ngoài vỉa hè. Phần lớn khách là những người quen trong giới văn nghệ ngoài luồng Sài Gòn và những bloggers hay facebookers. Tôi ngồi với anh bạn nhà văn, 2 ly đen đá. Tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn, xinh, ánh mắt trong sáng, ngồi một mình ở bàn kế bên. Chiêu Anh nói, “Vi, qua đây ngồi chung cho vui, em.” Cô gái bước qua. Vi nhí nhảnh, cởi mở và thông minh. Câu chuyện không đầu không đuôi nhưng vui. Bất chợt, Vi ngó qua bên kia đường. “Trời, tụi nó lại canh me em nữa kìa!” Chúng tôi nhìn theo. Ở bên kia đường, hai gã thanh niên đang ngồi trên xe gắn máy chăm chăm nhìn qua bàn chúng tôi. À, mấy tay an ninh, sao mà quỡn quá!
Với vóc dáng và gương mặt thanh tú này khó ai ngờ rằng cô lại mạnh mẽ và cương nghị đến vậy. Cư dân mạng bắt đầu biết đến Vi khi cô bị an ninh hành hung thô bạo lần đầu bằng cách tông xe thẳng vào người, khiến cô gãy nhiều răng và chấn thương nặng.
Rồi lần thứ hai, lần thứ ba…; với vô số lần hăm dọa, bắt bớ, trấn áp. Tệ nhất là trong phiên tòa xử anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Vi và một số bạn đến tham dự vì đây là phiên xử công khai, nhưng an ninh đã bắt giữ, hành hung cô, và bẩn thỉu đến độ chúng lột áo quần ra rồi quay phim hòng làm nhục Vi. Có lẽ chúng căm ghét Vi nhất trong tất cả những người đấu tranh cho dân chủ ở Sài Gòn.

Nguyễn Hoàng Vi bị tông xe và hành hung
Nguyễn Hoàng Vi, sinh năm 1987. Cô là một trong những người khởi xướng và là người đầu tiên tham gia ký tên vào “Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do”. Ngày quốc tế phụ nữ năm nay, 8/3/2013, tổ chức IFEX (International Freedom of Expression Exchange network) đã vinh danh 7 phụ nữ tiêu biểu trên thế giới vì những nỗ lực tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận. Vi là 1 trong số 7 phụ nữ được nêu tên trong danh sách này. Trước đó, vào Tháng 11 năm 2012, tổ chức IFEX cũng đã mở chiến dịch lên tiếng nhân Ngày Quốc Tế chấm dứt tình trạng tội ác không bị trừng phạt. Blogger Nguyễn Hoàng Vi cũng là một trong 23 người được lên tiếng bảo vệ qua chiến dịch này. Tuy vậy nhưng có vẻ như những tiếng nói từ quốc tế không làm cho chính quyền Cộng sản VN chùn tay, họ tiếp tục sách nhiễu, đàn áp Vi và những người lên tiếng chống lại sự xâm lược của Trung Quốc và đấu tranh cho dân chủ.
Một số bloggers đã tổ chức buổi dã ngoại trao đổi về quyền con người và phân phát bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền tại 4 thành phố: Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng và Nha Trang vào sáng Chủ Nhật, 5/5/2013. Vi đứng ra kêu gọi cho buổi dã ngoại này tại Sài Gòn. Lực lượng an ninh đã tìm mọi cách ngăn chặn. Riêng tại Sài Gòn, công an và bọn côn đồ giả dạng đã đàn áp, hành hung những người tham gia.

Dự phiên tòa xử Điếu Cày
Nguyễn Hoàng Vi và một số bloggers bị CA bắt cóc vào sáng Chủ Nhật, 5/5/2013, tại trung tâm Sài Gòn. Khi bị đưa về CA phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, toàn bộ tài sản của cô đã bị CA tước đoạt mà không hề lập biên bản.
Chiều 6/5/2013, Nguyễn Hoàng Vi cùng gia đình đi đòi lại tài sản tại CA phường Phú Thạnh; họ đã bị CA và côn đồ đánh đập tàn tệ tại đây và tại bệnh viện khi họ đến cấp cứu. Bạn của cô là blogger Châu Văn Thi bị đánh trọng thương.
Thông tin về vụ hành hung, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này, đã được loan truyền khắp thế giới trên nhiều diễn đàn thông tin và tổ chức nhân quyền. Ở VN, có thể nói rằng khái niệm “nhân quyền” đồng nghĩa với “phản động”, là kẻ thù và nỗi sợ hãi của nhà cầm quyền CS.
Sáng nay, lại thấy Vi post 2 status mới trên facebook của cô, nguyên văn như sau: “Ngẫm lại: gây nợ gì không gây, các anh an ninh lại gây nợ răng với gia đình em là sao????”
Và, “Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những điều lẽ ra phải lên tiếng.” (Martin Luther King)
Vi à, vậy mà còn cà rỡn được sao em! Cô nhỏ, tôi khâm phục ý chí và lòng quả cảm của cô. Chúc cô chân cứng đá mềm, và bình an.

Em gái Hoàng Vi là cô Nguyễn Thảo Chi bị công an đánh gãy 3 chiếc răng, máu trào cả ra áo.
Mẹ ruột Hoàng Vi bị châm điếu thuốc đang cháy vào mặt khiến bà ngất xỉu