Ngày hôm nay, 16 tháng 5, tại Long An, tòa án của Nhà nước Việt Nam xử hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên về tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”. Họ cho rằng hai em là thành viên của tổ chức Tuổi trẻ Yêu nước, chống chính quyền, kêu gọi đứng lên lật đổ chính quyền. Trong cáo trạng, Phương Uyên có hành vi dùng máu viết lên một mảnh vải “có nội dung không hay về Trung Quốc”, nội dung đó là: “Tàu khựa cút khỏi Biển Đông”; và thả tờ rơi ghi rằng: “Vì danh dự dân tộc, chống giặc Tàu. Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng.”

Chân dung Phương Uyên được nhiều facebookers dùng làm avatar để tỏ lòng yêu quý và ủng hộ cô
Cũng trong thời gian này, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã công bố lệnh cấm đánh bắt cá có hiệu lực từ 12 giờ ngày hôm nay, 16-5-2013, đến 12 giờ ngày 1-8-2013 trên Biển Đông. Theo lệnh này, Trung Quốc sẽ tịch thu tàu thuyền, thiết bị và cá của những ngư dân vi phạm. Trung Quốc cũng sẽ triển khai một số tàu cỡ lớn thuộc lực lượng Ngư chính, Hải giám xuống hoạt động tại khu vực Biển Đông thuộc chủ quyền của VN. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị lại tiếp tục phản đối như thường lệ, lời phản đối nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần như đoạn băng nhão: “Việt Nam phản đối và coi quyết định đơn phương nói trên của Trung Quốc là vô giá trị, và không có một động thái nào khác với hành vi xâm lược này.
Trên mạng internet xuất hiện hàng loạt hình ảnh và thông tin về việc Trung Cộng tập trận ở Biển Đông, ngay quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Vậy mà báo chí VN đưa tin một cách “khách quan” như thể chúng đang rửa chân tại ao nhà của chúng.
Điều này làm nhiều người dân căm uất: “Ngoài biển Đông, Tàu khựa cấm đánh bắt cá trong lãnh hải của ta. Trong nước, tòa án lại xét xử các em với cáo buộc làm xấu hình ảnh Trung Quốc. Chúng ta đang sống ở nước Tàu hay nước Việt đây? Chẳng lẽ VN đã thành phiên trấn nô dịch của Tàu rồi sao?”

Những ngày trước trên internet có nhiều lời kêu gọi mọi người tham gia phiên tòa để ủng hộ cho hai bạn trẻ. Có người lập “Hội Những Người Yêu Mến Hai Sinh Viên Nguyễn Phương Uyên Và Đinh Nguyên Kha” với bản đồ hướng dẫn đến tòa án.
Sáng nay tôi không đi đâu cả, cho dù có một số việc cần làm. Pha ly cà phê, tôi lên mạng. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người ở mọi nơi trên thế giới cũng đang làm như tôi: theo dõi diễn tiến của phiên tòa qua internet. Những thông tin được một số facebookers cập nhật, họ đã xuống tham dự phiên tòa, tuy nhiên không một ai được vào phòng xử ngoài vài thân nhân của hai bị cáo cho dù nhà cầm quyền loan báo rằng đây là phiên xử công khai.
Trong vài năm gần đây, ngành tư pháp Việt Nam thay vì điều tra, truy tố, xét xử bọn quan tham, nhóm đặc quyền đặc lợi, bán nước cầu danh, bọn đã và đang đưa cả nước xuống bùn, thì lại liên tiếp truy tố, xét xử những công dân Việt Nam yêu nước, khát vọng đấu tranh cho một đất nước công bằng, dân chủ.

Tôi nghĩ, mức án dành cho hai bạn sinh viên yêu nước sẽ nói lên thái độ của chính quyền đối với kẻ ngoại xâm Trung Quốc, và đối với những người dân muốn nói lên chính kiến, bày tỏ lòng yêu nước.
Blogger Huy Đức nhận định: “Hành vi của Phương Uyên chưa cấu thành tội, đó là sự sốt sắng, bồng bột của một thanh niên yêu nước và có lý tưởng. Chỗ của một cô bé có gương mặt trong sáng như thế không phải là nhà tù.”
Và, “Từ cách chọn chiếc áo cho đến gương mặt, lời tuyên bố của Phương Uyên trước tòa, cho thấy, con đường em đi là sự lựa chọn của một nữ thanh niên có lý tưởng. Những người phụ nữ như em không cần những lời thở than cũng không cần những lời ngợi ca. Những người phụ nữ như em có khả năng đánh thức sâu xa trong lương tâm ta sự xấu hổ.”
Tin trên facebook cho biết, nhiều bạn trẻ từ Sài Gòn và người dân từ các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Vĩnh Long… đã âm thầm đến Long An từ rất sớm. Cảnh sát cơ động đã được huy động tối đa nhằm ngăn chặn người dân đến dự. Bán kính hơn 1 km chung quanh khu vực tòa án bị phá sóng điện thoại hoàn toàn. An ninh dày đặc xung quanh khu vực Tòa án, họ mặc thường phục dùng camera quay sát mặt những người muốn tiếp cận phiên tòa.
Mặc dù đã được thông báo là phiên tòa công khai, nhưng ba ruột của Phương Uyên đã bị cán bộ tòa án ngăn chặn không cho vào tham dự phiên xử con gái mình. Một số người bị theo dõi và bắt giữ.
Không có tin gì về diễn biến trong phòng xử, cho đến 12 giờ, blogger Cô Gái Đồ Long viết: “Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho sinh viên Nguyễn Phương Uyên, cho biết: Phiên tòa sáng nay tại Long An tạm dừng lúc 11g30, chiều 14g tiếp tục. Kha và Uyên tác phong tinh thần tốt ở tòa. Hết phần Viện kiểm sát đưa ra cáo buộc, ba luật sư trình bày quan điểm bào chữa. Chiều tranh tụng và nghị án. Viện kiểm sát đã đề nghị Kha 8-10 năm tù 3-4 năm quản chế. Phương Uyên 5-7 năm tù, 1-2 năm quản chế. Thư của 157 nhân sĩ, trí thức viết và ký tên vào ngày 30/10/2012 sau khi Kha Uyên bị bắt, gửi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đã được LS Hà Huy Sơn trao cho Hội đồng xét xử.”

Mọi người lo lắng và nổi giận khi được biết Viện kiểm sát đề nghị mức án quá nặng đối với 2 sinh viên yêu nước.
“Phải chăng bản án nặng dành cho hai em trong phiên tòa hôm nay là món quà dâng cho thiên triều nhân ngày bọn chúng ra lệnh cấm đánh cá trên biển Việt Nam?”
“Phải chăng mục đích của đảng CSVN là sát nhập VN thành một đơn vị hành chính của Trung Quốc? Muốn làm được việc đó, họ phải tiêu diệt được lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc của người Việt, và phiên tòa này là nỗ lực đen tối đó?”
Sau giờ nghỉ trưa, phiên tòa tiếp tục. Chúng tôi lại dán mắt vào màn hình để chờ phán quyết cuối cùng cho tương lai và vận mệnh của hai thanh niên mà chúng tôi yêu quý. Rồi giây phút của sự thật đến.
Phương Uyên không xin khoan hồng và không nhận tội. Trước tòa, cô dõng dạc: “Tôi dùng máu viết khẩu hiệu ‘Tàu khựa cút khỏi Biển Đông’ và ‘Đảng cộng sản chết đi’, khẩu hiệu bị cho là ‘phỉ báng đảng Cộng sản Việt Nam’, là vì tôi thể hiện lòng yêu nước khi tôi căm phẫn Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam đến tột cùng sự phẫn uất.”, và “Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì mọi người trẻ sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm.”
Đinh Nguyên Kha: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu Dân Tộc tôi. Tôi không hề chống Dân Tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội.”
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, nói với VOA Việt ngữ: “Bản án này thật sự gây căm phẫn và chúng tôi sẽ tiếp tục nêu các bản án này ra trước công luận quốc tế càng nhiều càng tốt. Bản án này cho thấy sự phá sản của thành tích nhân quyền Hà Nội. Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam nói họ hành xử theo luật pháp và tôn trọng nhân quyền thì các bản án này chứng tỏ họ chỉ hành xử theo quyền lợi của đảng cộng sản cầm quyền, bất chấp quyền căn bản của con người bị chà đạp.”
Bản án dành cho hai em quá nặng, tổng cộng 14 năm tù: 6 năm cho Phương Uyên và 8 năm cho Nguyên Kha, và 3 năm quản thúc cho mỗi em. Nguyên Kha còn bị cộng thêm 2 năm tù do một án trước đó mà em chưa thi hành, tổng cộng phần em là 10 năm.
Tôi tắt máy. Tôi nghĩ, bản án tuy nặng, nhưng nó không răn đe được ai, chỉ làm tăng cao thêm niềm phẫn uất trong nhân dân. Nhưng tôi nghẹn ngào, quá sức đau lòng vì sự bất công dành cho các em, và đau lòng cho vận nước.
Xin cầu nguyện cho hai người em yêu quý – những tấm lòng tươi trẻ, yêu nước nồng nàn và trong sáng.
Có kẻ nói rằng, hai sinh viên trẻ người non dạ, bồng bột, nông nổi, nên bị kẻ xấu lợi dụng.
Nếu chỉ có vậy, nếu quý vị biết hai em chỉ có vậy, sao lại nhẫn tâm xả đao, kết án họ đến những 14 năm tù, như một cú đòn thù vậy, hả bọn độc ác?
* “Tôi dùng máu viết ” trích từ lời nói trước tòa của Nguyễn Phương Uyên