Menu Close

Trang thư tín (tháng 06 ngày 06, 2013)

Phạm Victor

Tôi đọc tin trên Trẻ Dallas thấy mẩu tin “Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2556 đã được tổ chức long trọng tại Chùa Pháp Quang, thành phố Grand Prairie, Texas vào lúc 11:30 trưa ngày Chủ Nhật 26 tháng 5 năm 2013 với trên 300 Phật tử tham dự.” Tôi đọc bài này post ngày hôm nay Thứ Sáu May. 24 – 2013 …Không lẽ phóng viên “đoán” được hình ảnh của tương lai ?

Cảm ơn bạn đã chỉ ra sai sót. Đây là sự nhầm lẫn khi đánh máy bản tin. Chúng tôi đã nhầm ngày 26 tháng 5 thay vì Chủ Nhật 19 tháng 5. Xin chân thành cáo lỗi cùng bạn và toàn thể quý độc giả.

Phạm Văn Phương (Cocoa-FL)

Xin giới thiệu, tôi tên Phương, 86 tuổi, tại… Dạo trước tôi thích đọc mục “Góc nhà quê” với những hình ảnh mộc mạc, đơn sơ quê nhà. Sau này hình như là “hương đồng gió nội” có bay đi ít nhiều với những bài “tân tiến”, phỏng vấn bác sĩ, nhà văn… Uổng cái “Góc quê nhà” của tui quá!

Cảm ơn sự chia sẻ của bác. Để thay đổi không khí, tác giả Lương Thư Trung sẽ chuyển sang một loạt bài mang tính “giao lưu”. Trong thời gian này, mục sẽ đổi tên thành “Người đọc và người viết”. Sau đó, sẽ trả lại “góc quê nhà” của bác như cũ, bảo đảm “hương đồng gió nội (sẽ) không bay tí nào”!. Xin mời bác tiếp tục theo dõi.

Hương Cherry (Grapevine, TX)

Trong một bài báo trên Trẻ, tôi thấy có nhắc đến cái tên Robinso Crusoe. Có phải là nói về người sống ngoài hoang đảo, sau này có dựng thành phim. Tôi muốn tìm xem những phim này. Tòa soạn có thể gợi ý cho tôi cái tựa phim liên quan được không?

Đúng vậy, thưa bạn. Robinson Crusoe là tiểu thuyết của nhà văn Anh Daniel Defoe (1660-1731), nguyên bản là “The life and strange surprizing adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner” (tạm dịch Những cuộc  phiêu lưu kỳ thú của thủy thủ Robinson – người thủy thủ xứ York). Tác phẩm này xuất bản lần đầu tiên năm 1719 đã dịch sang tiếng Việt trước 1975, có nhiều phim dựa vào cốt truyện này như : Robinson Crusoe (1927); Mr. Robinson Crusoe (1932); Robinson Crusoe (1954); The Adventures of Robinson Crusoe (1964); Robinson Crusoe (1997)…

Lý Thị Châu Minh (Hjorring-Denmark)

Bài “Dã ngoại nhân quyền” của Tim Nguyễn ngắn gọn nhưng thật sống động và xúc động. Tôi thích đọc giọng văn đôi chỗ tưng tưng, cà rỡn nhưng thâm trầm của tác giả này..

alt