Ho Phuong Ngoc
Tin các em bị đánh đập, bỏ tù thấy tội quá. Hiện có tổ chức nào đứng ra quyên góp, liên lạc và giúp đỡ để hỗ trợ cho các em không. Nếu có, xin cho tôi đóng góp. Địa chỉ của tôi là…. Cảm ơn Trẻ. (Bài “Cô gái nhỏ và tiếng nói cho nhân quyền”, mục Sài Gòn Chuyện Quỡn – Cao Thị Uyên).
Xin cảm ơn sự quan tâm và lo lắng của bạn. Hiện chúng tôi chưa có địa chỉ cụ thể để thực hiện việc này. Chúng tôi sẽ thông báo khi có thông tin. Việt Nam cần những “cô gái nhỏ” như Nguyễn Hoàng Vi và những tấm lòng lớn như bạn nước Việt có cơ hội hồi sinh.
Tmn46
Trong bài “Hành trình một tiếng ru em”, ông Đoàn Xuân Thu nói đến chữ “ve”, nghĩa là sao, có phải như “cua” gái không?
Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì:
1. Từ ngữ “ve” có thể hiểu là “ve gái” có nghĩa là tán tỉnh, ve vãn một cô gái (giải thích trong những cuốn từ điển xưa do một số tác giả miền Bắc soạn như Khai trí tiến đức, Thanh Nghị…). Hiện nay ở trong nước có khi người ta dùng từ ngữ này để tả động tác chim trống hót “ve vãn” con chim mái, còn gọi là “mi mái”. “Cua” là Việt hóa từ “cour” của tiếng Pháp, có lẽ chỉ thông dụng ở miền Nam (tương tự như “court” của Anh ngữ: tán tỉnh, quyến rũ…).
Nguyễn Duy Hiền (Allen-TX)
Số báo Trẻ mới nhất sao không thấy tin vụ tornado ở Moore, OK? Tôi nghĩ là một tin quan trọng cần đưa, nhất là Trẻ lâu nay vẫn rất theo sát các vấn đề thời sự?
Thành thật xin lỗi bạn đọc về sự chậm trễ này, cơn lốc ở thị trấn Moore (Oklahoma) xảy ra vào buổi chiều Thứ Hai ngày 20-5-2013 trong giờ báo đang lên khuôn và trong thời điểm đó chúng tôi chưa nhận được tin tức trọn vẹn về cơn lốc này. Hiện Trẻ đang có thông báo kêu gọi sự giúp đỡ cho những nạn nhân nơi đây.
Milan Ly
Bài “Hắc ảo giang hồ” của Đinh Yên Thảo nhiều chi tiết hay. Tôi có theo dõi tin này trên internet nhưng không phân tích, nhận định bao quát được như bài này. Tiếc là bức hình bản đồ thế giới nơi bị “giang hồ” tấn công hơi bị mờ…
Chích chòe
“Yêu tinh”: một thể loại truyện ngắn độc đáo, hay! Lâu lâu mới được đọc một truyện có lối dẫn dắt thật lạ…
