Thật ra Flickr đâu có bao giờ vắng mặt. Nhưng đối với rất nhiều nhiếp ảnh gia (và những người biết chụp hình khá khá) thì coi như Flickr đã… ngủm. Vì họ đã từ giã bỏ đi, không sinh hoạt trong cộng đồng Flickr nữa, và chuyển qua sinh hoạt ở những nơi khác như 500px, Google Plus (+), hoặc Facebook. Lý do chính là vì Flickr bị ứ đọng, không chạy đua với những chỗ cạnh tranh kia.
Vài ngày trước, tôi tình cờ nhận được thông tin mới về Flickr Tái Xuất Giang Hồ. Lần này, Flickr đã thay đổi rất nhiều, với dụng ý thu hút những người đã bỏ đi lúc trước quay lại bây giờ.
Trong thông tin nói trên, Flickr đã được thiết kế lại, với một “gương mặt” mới hoàn toàn.
Trang nhà của Andy Nguyễn trên Flickr, đã được thiết kế lại với cái nhìn hấp dẫn hơn trước.
– Khi xưa thì những hình ảnh bạn cập nhật chỉ hiện lên màn ảnh với kích thước tương đối… khiêm tốn; giờ thì bạn có thể cho hình lên full resolution, hấp dẫn hơn nhiều.
– Những hồ sơ video cũng được tăng giới hạn cập nhật, và có thể được xem lại ở dạng Full HD (phẩm chất cao nhất).
– Lúc trước, nếu bạn dùng Flickr không đóng tiền, bạn chỉ được thấy 200 tấm hình của bạn. Chỉ có những ai đóng $49 mới được thấy tất cả hình của bạn. Bây giờ, sau những thay đổi mới nhất, Flickr cho bạn khả năng chứa lên đến 1 TB (terabyte). Một TB có thể chứa rất rất rất nhiều hình, có thể lên đến 700,000 hình.
– Ngoài ra, Flickr cũng chế ra một App để dùng với iPhone hoặc các điện thoại thông minh (Smart Phones), để bạn có thể dùng Flickr trong lúc di động.
Một tác phẩm của Andy Nguyễn đã được số lời “bình” cao nhất và là một trong những hình tiêu biểu của ngày 24 tháng 5, năm 2011 (đúng hai năm trước đây).
Riêng tôi, hai năm nay tôi đã không đá động tới Flickr. Phần vì những lý do nói trên, phần vì “chán”. Có lẽ lần duy nhất tôi chui lên Flickr là lúc tôi đang viết bài GNA Kỳ 15. Bây giờ, sau khi đọc qua những thay đổi mới, tôi bèn ló vào Flickr xem thử. Quả thật, Flickr đẹp hơn trước nhiều, có vẻ trổ mã và… nẩy nở hơn nhiều.
Flickr không những đẹp hơn, mà còn nhanh hơn, mạnh hơn, và ngăn nắp hơn. Điều quan trọng nhất (chắc các bạn cũng đồng ý) là nó hoàn toàn miễn phí.
Nếu các bạn có chụp hình, mà chưa có trang nhà để chứa hình trên mạng, thì hãy thử Flickr. Thủ tục ghi danh để mở hồ sơ mới chỉ mất khoảng 5 phút. Sau đó, bạn có thể tự do tung hoành với thuật khinh công “Lăng Ba Vi Bộ” nếu bạn thích.
AN, Jun ‘13