Một độc giả hỏi bà Peggy Post: Gia đình chúng tôi sắp đi chơi ở North Carolina và ở lại nhà người bạn trong những ngày cuối tuần nhân dịp lễ Memorial Day. Chúng tôi có nên mang theo một món quà tặng chủ nhà hay mời họ đi ăn cơm tối ở một nhà hàng không?
Bà Peggy Post trả lời: Nên lắm chứ. Thông thường khách tới thăm nên có cử chỉ đẹp đối với ông bà chủ nhà. Tặng một món quà hay mời đi ăn tối đều tốt cả, tùy bạn lựa chọn theo ý thích của chủ nhà. Nếu bạn chỉ ở lại một đêm thì tặng chủ nhà một chai rượu vang ngon cũng là đẹp. Nếu ở lại lâu hơn thì cần gia tăng giá trị của món quà. Bạn có thể mang nó từ nhà, gói bọc giấy màu thật đẹp và trao ngay khi vừa mới tới, hoặc bạn có thể đi mua trong khi đang lưu trú nhà bạn và như thế bạn có thể biết ý thích của chủ nhà và biết họ cần gì. Bạn cũng có thể gởi quà tặng chủ nhà sau khi đã trở về. Trường hợp ông bà chủ nhà có những đứa con nhỏ thì bạn có thể mua tặng mỗi đứa một món quà dễ thương. Điều đó sẽ làm chủ nhà vui lòng lắm đấy. Tuy nhiên thân mật và ấm cúng hơn cả là đãi cả nhà đi ăn tối ở một nhà hàng. Muốn thế, bạn nên mời ông bà chủ nhà ngay khi vừa mới bước chân vào nhà họ, rằng bạn muốn tất cả cùng đi ăn ngoài với nhau vào một buổi tối nào đó và tùy họ lựa chọn thời gian và địa điểm.
Một điều nữa không nên quên (cái này thì người Việt mình thường coi nhẹ?!) là tặng quà chưa đủ, khi bạn đã về tới nhà rồi thì phải viết ngay một cái thư cám ơn ông bà chủ đã thân tình và chu đáo tiếp đón bạn (viết tay là tốt nhất).
Bảo Huân
Ghi chú thêm bên lề bài viết:
Người Mỹ thường hay tặng chocolate, cà phê, rượu, khăn ăn… cho chủ nhà. Người Việt mình thực tế hơn, tặng chủ nhà những sản vật ở vùng họ không có – một trái mít chín thơm ngon, một thùng xoài hay một thùng vải, gà đi bộ hay gà nữ hoàng, giò chả v.v… Thiết tưởng đây cũng là điều hay, hấp dẫn!
MH – theo Excuse Me, but I was next…