Những điều trình bày dưới đây liên quan đến cách hành xử của cả hai phái, nam và nữ lúc đi máy bay.
Một độc giả than phiền với bà Peggy Post: Thưa bà, tôi đã chán ngấy với các bậc cha mẹ để con tự do quậy phá trên máy bay. Trong một số chuyến bay gần đây tôi có dịp có mặt, tôi đã bị các chú nhóc, cô bé đá vào chân, vào ghế, lôi tay, giật áo và “hành hạ” đủ kiểu trong những tiếng kêu thét, tru tréo. Làm sao tôi bắt chúng ngừng lại?
Tác giả “Excuse Me, but I was Next…” trả lời: Trừ khi bạn có đủ tiền thuê riêng một chiếc phản lực, hoặc là ngồi ghế hạng nhất yên tĩnh, còn ngoài ra kể như vô phương. Trẻ em cũng là một loại hành khách của chuyến bay vậy. Tất nhiên cha mẹ nên cố gắng giữ cho trẻ ngồi yên, và nhiều người đã làm được điều đó. Hãy nên kiên nhẫn và tự chế vì làm cho cha mẹ một đứa trẻ đang kêu khóc hay quậy phá phải cảm thấy mất mặt, xấu hổ sẽ khiến cho tình hình thêm tồi tệ. Bí quyết hành xử đầu tiên là bạn nên tìm cách tránh đi. Hãy rời ghế ngồi, đi tìm một ghế trống để cách ly ra. Nếu không được thì hãy dùng earplugs bịt tai lại (nhớ mang theo trong hành lý xách tay của mình hay hỏi mượn các cô tiếp viên). Bạn cũng có thể yêu cầu các tiếp viên giúp mình giải quyết các “vấn nạn” (đôi khi họ cũng giúp được đấy nhưng đừng quá ỷ vào điều đó). Hoặc giả bạn nhỏ nhẹ, lịch sự nói với đứa nhỏ hoặc cha/mẹ chúng. “Xin lỗi, nhưng mà nãy giờ lưng ghế của tôi cứ bị đá liên tục.” Không chừng bạn sẽ gặp may là đứa bé hay cha/mẹ nó ngỏ lời xin lỗi và ngưng hành động nghịch phá kia đi.
Một vài điều nên lưu ý khi đi máy bay:
*Nên nói năng lịch sự với các tiếp viên và đừng quên câu “please” hay “thank you” khi nhờ họ điều gì. Nhớ rằng tiếp viên không phải là người giúp việc hầu hạ bạn. Xử sự nhã nhặn với họ sẽ khiến họ vui lòng giúp đỡ bạn.
*Không nên mang thức ăn riêng lên máy bay nhất là loại có mùi hành, tỏi, nước mắm. Nếu cần thay tã lót cho con, bạn hãy đưa bé vào bathroom chứ đừng thay ở chỗ ghế ngồi của mình.
MH – theo Peggy Post