Menu Close

Tự em đẹp, em tài

Laura Fernee có bằng tiến sĩ nhưng nằm nhà chơi, để cha mẹ già nuôi vài năm nay. Laura bào chữa rằng “hổng phải em lười biếng hay bị chê gì nhưng tại em “hơi”… bị đẹp, bị giỏi nên làm ở đâu chúng cũng ganh tị quá chời, em nằm nhà chơi vậy cho chúng biết”. Laura còn đưa thêm lý do khác là, không chỉ bị nữ đồng nghiệp ganh tị mà phía đồng nghiệp nam “bu” quanh như… ruồi, làm cô không làm việc được. Không biết Laura có phải là “sắc đành đòi một, tài đành họa hai”, nhưng tính chảnh chọe như vầy thì không ai mướn cũng phải.

alt

Nắm đất quê hương

Nghe biểu có chính khách trước khi lên phi cơ tị nạn, đã bốc một nắm đất quê hương để mang theo ra xứ người. Chuyện thiệt hư không biết nhưng một thương gia người Ái Nhĩ Lan là Alan Jenkins đã hốt tới bạc triệu đô nhờ… trúng đất. Trúng đất  ở đây không phải chuyện đầu tư địa ốc gì như bên xứ ta mà đơn giản là Alan làm theo chuyện vị chính khách bên trên đã làm: bỏ vài nắm đất Ái Nhĩ Lan vô hộp và gởi bán cho hàng chục triệu người Ái Nhĩ Lan đang lưu lạc khắp thế giới nắm đất quê hương này. Con số nghe mà khó tin: chỉ riêng cho người gốc Ái Nhĩ Lan tại Mỹ đã mua đến hai triệu đô nắm đất quê hương.

alt

alt

Pat Burke và Alan Jenkins

Nhân vật quan trọng

Nhiều người có hay không có tiền, thường dân hay dân thường cũng hay (ra) vẻ trịnh trọng, quan trọng. Cứ xem các ca sĩ và MC  “khoe” rằng nói hay hát tại đám cưới cũng kiếm được vài xấp thì biết thế sự. Nếu vậy thì “yếu nhân” này cũng cần biết thêm dịch vụ của hãng Celeb 4 a Day, diễn nôm là… nhứt nhật đế vương cho các dịp sinh nhật, cưới hỏi, ra trường của mình hay con cái. Cứ bỏ ít tiền thì hãng này sẽ gởi cả chục người đóng vai phóng viên báo chí, truyền hình chen chúc nhau chụp hình, xin phỏng vấn y như đang chạy theo… tinh tinh màn bạc. Sai chính tả! Đúng ra là “minh tinh màn bạc”.

alt