Hai mẹ con nai sau khi bị lũ chó săn rượt chạy hụt hơi và tìm được chỗ nấp an toàn, nó hổn hển hỏi mẹ:
– Mẹ lớn con hơn cả chó, lanh lợi cũng hơn mà chạy cũng nhanh hơn, mẹ lại còn có sừng để tự vệ; vậy sao mẹ lại sợ cái bọn chó săn ấy!
Nai mẹ lấm lét nhìn quanh:
– Mẹ biết hết đó con trai, con nói đúng. Mẹ có được những thế mạnh đó, nhưng cứ mỗi khi chỉ mới nghe tiếng sủa của chúng thì bốn cái chân của mẹ cứ tự nhiên thôi thúc mẹ bỏ chạy.
Lời bàn: Một kẻ nhát đảm hành động theo bản năng hơn lý trí.
Bảo linh (st)