“Ai làm cho Hà Nội trở thành thế này?” (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Goc-nhin-Nguyen-Hung-Quoc/ai-lam-cho-ha-ni-tr-thanh-th-nay)
Một độc giả
Hơn nửa thế kỷ, CS đã làm mất mọi sự tốt đẹp của Hà Nội, hãy gọi cái văn hóa này là văn hóa của Xã Hội Chủ Nghĩa VN ngày nay. Được không anh?
Diane Nguyen
Cũng là người Việt Nam, chỉ khác có hai nơi mà họ đã xử sự như thế thì còn kêu gọi đoàn kết thế nào được phải không anh Nguyễn Hưng Quốc…
vu duan
MAXIM HOT 100: Hình ảnh đẹp tuyệt vời, tài năng không thể chê! (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/The-thao/Ben-le-the-thao/maxim-hot-100
Trần Trọng
Đọc “Việt Nam là gì đối với mình” (bài đã đăng tại http://baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Toi-viet-Tieng-Viet/vit-nam-la-gi-i-vi-minh).
Trở về Việt Nam là mong ước của nhiều người Việt hải ngoại, đó là tư tưởng tốt…Nhưng trong thời điểm này, cho dù bạn trở về Việt Nam bằng mọi hình thức đều không nên (ngoại trừ trường hợp cần thiết).
Khi nào cộng sản không còn trên mảnh đất thân yêu Việt Nam, nhân dân Việt không còn bị bọn khủng bố là cộng sản, tay sai cho Tàu cộng, hành hạ, cướp bóc, sách nhiễu, khủng bố…Thì khi đó tôi với bạn, chúng ta cùng về để chào mừng và tìm mọi cách xây lại tình người…còn trong khi cs đang cưỡng chiếm trên quê hương ta, bạn trở về làm ăn hay du lịch…đều không thuận lợi, mà chỉ tạo cơ hội cho bọn khủng bố là cs, công an…có dịp khủng bố nhân dân mình nhiều hơn…chúng luôn luôn hoan nghênh sự trở về VN hoặc kinh doanh tại VN của bạn, chúng tạo mọi dễ dãi cho bạn…nhưng khi chúng thấy tài sản của bạn đã đổ ra hết về VN rồi, giống như con “heo” đã mập mạp rồi, chúng sẽ mang ra thọc tiết…khi đó bạn có cơ hội thoát ra khỏi VN an toàn thì đó là một phép lạ cho nhà bạn…
Mến…
Diane Nguyen
Đọc “Bà Bảy” của tác giả Nguyễn Đoan Thùy Dung cảm động quá. Ước gì có nhiều người có lòng giúp kẻ khó nghèo… (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/Truyen-ngan)
Lang Nhan
“Trúng số hụt!” của Kinh Kha: Good and humorous story. (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/Phiem)
