Hôm nay, hương vị của Father’s Day vẫn còn nên tôi xin nói tiếp một vài câu chuyện đàn ông liên quan đến các môn thể thao.
Jason Leffler
National Association for Stock Car Auto Racing được viết tắt là NASCAR, là một tập đoàn tổ chức đua xe hơi lớn nhất Hoa Kỳ với 3 giải mỗi năm. Những tay đua trong làng NASCAR đều là những Anh Hùng Xa Lộ, bởi vì họ có một sức khỏe phi thường và một tinh thần vững bền cao độ.

Tôi rất thích xem các Anh Hùng Xa Lộ đua xe vì mình không thể nào có tài và có sức như họ nhưng nghĩ kỹ lại thì… môn này nguy hiểm quá. Hầu như lần nào ra sân cũng gặp tai nạn, nếu không tự húc vào lề thì cũng bị người khác tông vào ngang hông hay bị ủi vào đuôi hoặc húc vào xe người khác. Nên cuộc đua chỉ được phép trong phạm vi nào đó mà thôi (thường thì trong sân đua hoặc một đoạn đường phố hay một đoạn đường làng đã được ngăn chia với dân chúng).
Anh Jason Leffler là một Anh Hùng Xa Lộ với tuổi đời 37. Anh ta đã gặt hái nhiều thành công đáng kể qua 16 năm cầm tay lái của nhiều loại xe khác nhau trong các giải đua xe khác nhau, nhưng không sao tồn tại được trong làng NASCAR nên anh phải trở về tranh tài trong một giải đua xe khác. Giải này cũng là giải mà 16 năm trước đưa tên tuổi anh ta lên cao khi anh ta tập tễnh bước vào nghề.

Jason Leffler
Nhưng con người có số…
Thứ Tư vừa rồi, trước khi chuẩn bị cho Father’s Day, trong một chặng mang tên “Nights of Wing” trên sân đua Bridgeport Speedway tại New Jersey, chiếc xe của anh bị lộn nhiều vòng… Thân thể anh nằm bất động, được máy bay trực thăng cấp tốc mang vào bệnh viện nhưng không sao qua khỏi ngày 5 tháng 5 âm lịch…

Anh ra đi trong thương tiếc, để lại đứa con trai chưa tròn 6 tuổi đón chào Father’s Day cùng với mẹ bên quan tài trong nhà quàn…
Rất nhiều Anh Hùng Xa Lộ khác gởi lời chia buồn đến gia đình anh, và cũng rất nhiều fan gởi lời chia buồn, trong đó có tôi…
“Jason Leffler, qua bao năm chạy đua trên đường đua của NASCAR với vận tốc có khi vượt qua 200 MPH, có nhiều khi gặp tai nạn nhưng vẫn còn sống, nay đua trên một sân đua an toàn hơn gấp ngàn lần thì anh đã vĩnh viễn ra đi… Nguyện xin ơn trên phù hộ cho gia đình anh, nhất là cháu trai chưa tròn 6 tuổi!”

Alison East Leffler và mẹ kế
Jason Leffler vaø con trai Alison East Leffler
Harvey UpDyke
Ông Harvey Updyke đã 64 tuổi, là một fan của đội football thuộc trường đại học Alabama, vừa được ra khỏi cổng trại tù hôm Thứ Hai tuần trước…
Chuyện xưa kể lại…
Sau khi đội Auburn Tigers thắng đội Alabama Crimson Tide trong trận chung kết của giải vô địch football sinh viên đại học Hoa Kỳ năm 2010 thì có rất nhiều fan của đội Alabama Crimson Tide thất vọng, một trong số fan đó là ông Harvey Updyke.
Vì quá thất vọng nên ông ta không suy nghĩ kỹ càng trước khi làm một việc sai lầm, đó là ông ta tìm đủ mọi cách hủy hoại những gì thuộc quyền sở hữu của trường đại học Auburn. Một hôm ông ta lang thang trong sân trường đại học Auburn, ông ta nhìn thấy một cây sồi to lớn được trường học Auburn chăm sóc rất kỹ và được biết cây cổ thụ ấy là linh hồn của đội bóng football Tigers. Ông ta nảy ra ý định trả thù. Ông đã đổ nhiều thuốc diệt cỏ chung quanh gốc cây sồi rồi sau đó thong thả ra về.
Cây sồi ấy có tên Toomer’s Corner, nghe nói trên 100 năm, như là một tài sản quý báu nhất của trường đại học Auburn. Kể từ khi ông Harvey UpDyke “trả thù” thì lá cây từ từ héo úa và thân cây từ từ khô chết. Nhà trường mời rất nhiều chuyên gia về cây cỏ đến chăm sóc và trị bịnh nhưng không có ai cứu chữa được…

Các Fan của Auburn Tigers ăn mừng quanh cây Toomer’s Corner
Thế là cây Toomer’s Corner đã chết khô, và nay không còn hiện diện nơi sân trường đại học Auburn nữa.
Chẳng có ai biết nguyên nhân vì sao nó chết.

Cho đến một hôm…
Trên chương trình hội thoại về tin thể thao của một đài phát thanh địa phương ở Alabama, ông Harvey UpDyke này luôn gọi vào và hãnh diện tuyên bố rằng chính ông ta là người diệt chết linh hồn của đội football Auburn Tigers.
Thế là ông ta bị FBI tóm cổ nhốt vào tù…
Khi vào tù thì mày râu nhẵn nhụi giống… Mã Giám Sinh. Khi ra tù thì tóc tai dài thượt râu ria râm rà giống… Từ Hải.

Harvey Updyke ngày vào tù
Harvey Updyke ngày ra tù