Người ta hay bảo tuổi trẻ có sức lực, thời gian nhưng chẳng có tiền đi chơi. Đến tuổi trung niên thì có sức lực, có tiền nhưng chẳng “quỡn” để đi chơi. Khi về già thì thời gian, tiền bạc rủng rẻng nhưng còn sức đâu mà đi. Thế là xong… một đời (hiu quạnh). Do đó hãng Hurlingham Travel thực hiện và quảng cáo qua trang mạng veryfirstto.com tổ chức chuyến du ngoạn “để đời”được xem là mắc nhất thế giới hiện nay, có giá khoảng 1.5 triệu đô la cho hai người. Với giá này, người du lịch sẽ được Hurlingham cho đi thăm 962 danh lam thắng cảnh thuộc di sản văn hóa thế giới của UNESCO trong vòng hai năm. Thật ra giá này vẫn còn rẻ chán so với tour du lịch trọn gói 1 triệu đô mà hai khách sạn Dubai tổ chức hồi đôi năm trước, có tên gọi được đặt tên theo tiểu thuyết của Jule Verne là “80 ngày vòng quanh thế giới”.
Việc đi chơi đó đây, ra nước ngoài của người dân Hoa Lục xem ra có phần gia tăng trong vài năm qua . Nhưng khi “lên tỉnh”, các “xếnh xáng” ta làm nhiều chuyện coi hổng giống ai, bị chính báo đài Hoa ngữ ta thán, chỉ trích quá cỡ, chẳng đợi đến đám truyền thông phương Tây. Ồn ào, chen lấn, mất vệ sinh là những điểm chung. Nhưng đôi tháng trước, việc một thiếu niên viết bậy lên đền thờ cổ 3,500 năm tại Ai Cập làm náo động dư luận. Hồi tháng trước, thì một bà mẹ cho con ngồi… ị ngay giữa phi trường Đài Bắc, nhưng vì “văn minh” hơn nên bà đã…lót giấy báo lên thảm. Một số báo đài ngay Hoa Lục đòi “giáo dục” cho người dân của họ, nhưng có người bào chữa rằng đó là “văn hóa”, không thuốc chữa.
Thiếu niên Trung Quốc viết bậy lên đền thờ cổ 3,500 năm tại Ai Cập
Cũng trên trang mạng veryfirstto.com, chuyên quảng cáo những vật dụng, dịch vụ dành cho người có tiền, muốn làm chuyện lạ, chuyện đầu tiên, có một không hai, đã quảng cáo chuyến nghỉ mát Paw Seasons dành riêng cho… chó với giá khoảng 75,000 đô la. Theo giá này, chú khuyển này sẽ được tài xế riêng đưa đón, nghỉ mát tại khách sạn sang trọng, có đầu bếp riêng phục vụ, được dẫn dạo biển, có lớp huấn luyện riêng, được gặp lực sĩ Olympic, được vào các spa để làm móng, được lên show truyền hình, đưa hình lên facebook, youtube và xài các vật dụng dành cho chó loại “xịn” như hàng Louis Vuitton, Mulbery… Chó này sau khi du lịch về đưa vào làm… rựa mận chắc thơm dữ.