Trời đẹp, Gà và Bò rủ nhau đi dạo,
Gà phàn nàn về sự “bất công” của loài người:
– Đấy anh xem, loài người dán bảng kế hoạch hóa
khắp nơi, lại phát cả condom “free”. Trong khi cứ bắt chúng tôi đẻ hết ga mới chịu…
Bò đực lắc đầu:
– Ôi, nói gì đến bọn vô ơn bạc nghĩa ấy. Chị thấy, cả thế giới uống sữa của vợ tôi, mà có ai gọi tôi bằng bố đâu!
Hai cà tàng (lượm lặt)

Bảo Huân
Dốt
Ông bố đang đọc báo thì bé Su vào mét:
– Bố ơi! Anh Son lấy kim thọc vô cái trứng, ảnh nói cho gà con thở….
Ông bố gỡ kiếng xuống, nhíu mày:
– Thằng ấy học đâu mà dốt thế! Cái kim thì nhằm gì!
Đỗ Đình Long (OH, st)
Hệ quả
Nhận thấy các nhân viên nữ ăn mặc khi đi làm khá xuề xòa. Ban Giám đốc đề nghị các cô nên mặc váy vào mùa Hè. Kể từ đó, các ông dầu cẩn thận nhất cũng rớt đồ đạc, vật dụng một ngày ít nhất vài mươi lần.
Công Cô Nương (ll)

Bảo Huân