Derek Jeter
Derek Jeter là một danh thủ của bộ môn dã cầu (baseball) với 5 lần giúp đội New York Yankees vô địch làng bóng MLB, và là một cầu thủ sáng giá nhất nhì trong lịch sử hơn 110 năm của đội Yankees.

Derek Jeter
Tuy năm nay sắp 39 tuổi nhưng anh ta vẫn còn sung sức như trai tơ. Tin vừa nhận là anh ta có một cô bạn gái mới, cô Hannah Davis.
Cô Hannah Davis mới có 22 tuổi, lúc còn ở bậc trung học đã từng đánh quần vợt và bóng chuyền, và đã là một tuyển thủ bóng chuyền cho quốc gia Virgin Islands (cùng quê hương với danh thủ bóng rổ Tim Duncan). Cô Hannah Davis hiện là một người mẫu đang quảng cáo cho nhiều cơ sở thương mại, một trong các cơ sở ấy là Ralph Lauren. Hình ảnh của cô ta được đăng trên báo chí khắp nơi, đặc biệt là trong tạp chí Sports Illustrated (SI.COM).

Hannah Davis
Có người hỏi tôi rằng những ai là bạn gái cũ của anh ta, quý vị có ai biết thì trả lời giúp tôi, nhiều quá tôi nhớ không hết?
(He’s had relationships with pop sensation Mariah Carey, former Miss Universe Lara Dutta, singer Joy Enriquez, actress Jordana Brewster, TV presenter Vanessa Minnillo, actresses Jessica Biel and Minka Kelly, and apparently Jessica Alba too)
Đúng là “có tiền mua tiên” cũng được!

Chad Johnson
Cựu danh thủ bóng bầu dục của làng NFL là Chad Johnson vừa được ra khỏi tù vì cái tội vô duyên không thể tin được. Trước khi kể chuyện này, cho phép tôi nói sơ qua tiểu sử về cuộc đời của anh, người mà cách nay không lâu được đài CNBC cho rằng là một lực sĩ “gây náo động thiên cung nhiều nhất”

Chad Johnson
Chad Johnson sinh ra và lớn lên bên bờ biển Miami thuộc tiểu bang Florida nhưng học đại học tại trường Oregon State. Năm 2001 anh ta bước vào làng bóng chuyên nghiệp NFL khi tuổi đời đã 23. Phải công nhận anh ta đa tài, ngoài tài chụp banh đã đưa tên tuổi của anh ta lên cao vút trong làng NFL còn có tài khiêu vũ, tài đá banh, tài cỡi bò, tài đô vật, … nhưng cái tài tinh nghịch đùa dzỡn thì vượt trội hơn cả, một trong chuyện đùa là anh ta từ bỏ họ “Johnson” để đổi thành họ “Ochocinco” – Chad Ochocinco.
Rồi một hôm anh ta cưới vợ dù đã có 4 đứa con “tạm gởi” cho các cô bạn gái cũ. Vợ của anh ta là một tài tử truyền hình rất hấp dẫn đàn ông, đó là cô Evelyn Lozada. Hai người làm đám cưới hôm 4 tháng 7 năm 2012.
Thường thì khi lấy chồng, người đàn bà lấy họ của chồng nhưng cô Evelyn Lozada không muốn mang họ Ochocinco nên yêu cầu anh ta lấy lại họ cũ của anh, thế là anh ta lại ra tòa xin ông chánh án cho phép anh ta lấy lại cái họ mà ông cha của anh ta đã cố gìn giữ mấy trăm năm nay.

Đùng một cái, sau khi cưới vợ được 4 tháng… một hôm cô vợ tìm thấy hóa đơn trong túi quần của anh ta, một hóa đơn đã làm thay đổi cuộc đời của anh ta…, đó là hóa đơn anh ta mua “áo mưa”.
Sau đó, cứ mỗi lần “gần” anh ta là cô Evelyn Lozada truy hỏi anh ta mua “áo mưa” để làm gì thì anh ta chối, cô ta càng hỏi thì anh ta càng chối, cô ta hỏi hoài, hỏi mãi cho đến một hôm anh ta bực mình quá nên húc đầu vào trán cô vợ, máu me tùm lum. Hàng xóm thấy, gọi cảnh sát đến hỏi thăm sức khỏe anh ta… Chuyện gì đến đã đến… anh ta được cảnh sát mời vào tù nghỉ mát một đêm trước khi đóng tiền thế chân.
Ba ngày sau, anh ta bị vợ ly dị. Một ngày sau khi bị vợ bỏ, anh ta bị đội Miami Dolphins hủy bỏ hợp đồng.
Vì không có việc làm nên túng thiếu triền miên, con rơi 4 đứa chẳng có tiền cấp dưỡng, rồi trễ nải việc trình diện trong thời gian bị tù treo nên anh ta bị câu lưu liên tục. Một hôm đứng trước quan tòa, bà chánh án thương tình muốn giúp anh ta khỏi ngồi tù nên bà ta chuẩn bị phê chuẩn thì anh ta tinh nghịch đùa dzỡn với vị luật sư bằng cách tát vào ót vị luật sư. Bà quan tòa thấy vậy liền ra lệnh giam anh ta 1 tháng. Trong tù được 1 tuần thì anh ta xin lỗi bà chánh án, bà ta động lòng thương nên tha tội…
Không biết từ nay về sau anh ta còn tinh nghịch đùa dzỡn nữa không? Nhưng nếu còn thì tôi khuyên anh ta chớ nên đùa với tình yêu! Có vợ rồi thì không nên “ăn vụng”, mà nếu lỡ “ăn vụng” thì nên chùi mép cho sạch và luôn nhớ là xé bỏ biên lai mua “áo mưa” liền tại chỗ, chớ có giữ lại để đầu năm khai thuế…..

Evelyn Lozada