Nếu hàng năm, nước Mỹ tưng bừng đón mừng lễ Quốc Khánh vào ngày 4 tháng Bảy, thì trong thời kỳ đầu lập quốc, ngày này xem ra hơi… kỵ cho các tổng thống Hoa Kỳ. Ba trong năm vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, đồng thời cũng là những người đã ký tên vào bản Tuyên Ngôn Độc Lập là các TT John Adams, TT Thomas Jefferson và TT James Monroe đều qua đời trong ngày 4 tháng Bảy này. Có thể đây là một sự trùng hợp hiếm hoi nhưng kể từ đó đến nay, không còn vị tổng thống nào qua đời trong ngày này. Có lẽ các các mật vụ đã giữ an ninh quá kỹ nên Thần Chết chẳng thể đến gần để “khủng bố” các TT trong ngày này.
TT John Adams
TT Thomas Jefferson
TT James Monroe
Các nhà lịch sử vẫn nhắc nhở các thế hệ tiếp nối về những hy sinh, những cái giá thật đắt để giành lại độc lập, giành lại đất đai của thời kỳ lập quốc. Nhưng có lẽ họ không nhắc đến cái giá thật đắt khác để trả cho… một chỗ đậu xe tại vài thành phố lớn của Hoa Kỳ hiện nay. Bà Lisa Blumenthal vừa được tờ Boston Globe đưa tin là vừa phải trả đến 560,000 đô la để mua hai ô đậu xe gần nhà. Theo hồ sơ lưu trữ, chỗ đậu xe mắc nhất được bán ra tại Boston là $300,000 cho ô đậu một xe, trong khi giá nhà trung vị tại Massachusetts chỉ ở mức $313,000.
Sơn cỏ
Nhạc sĩ Lam Phương có viết trong bản nhạc “Cỏ úa” rằng “Một chiều trên đồi em làm thơ, cỏ biếc tương tư vàng úa…”, thì cỏ nhà Timothy Birdwell tại Indianapolis không biết có phải vì “tương tư” hay khô hạn mà vàng úa, nên ông quyết định… xịt sơn xanh cho cỏ lúc nào cũng xanh. Là một thợ sơn,Timothy nảy ra “sáng kiến” làm cho cỏ xanh mà không cần tốn phân, tốn nước nên lấy sơn xịt cỏ để đón mừng dịp lễ này. Ông bảo rằng cứ lâu lâu đem sơn ra “touch-up” cho cỏ là lúc nào cũng có bãi cỏ…xanh rì.