Menu Close

Tình cho không biếu không

Ngon như là trái táo chín
Thơm như vườn hoa kín
Mong manh như dây tơ chìm
Nhẹ êm như là mây tím

Đấy là cảm giác của nhiều người đàn ông khi lần đầu gặp Anna Chapman, nữ điệp viên trẻ và đẹp nổi tiếng của Nga. Tên thật của cô là Anna Kushchyenko; còn Chapman là họ của người đàn ông đầu tiên (chính thức) trong đời cô.

alt

Anna Kushchyenko – nguồn telegraph-co-uk

Hai người gặp và làm quen với nhau trên một sàn nhảy ở Luân Đôn trong một kỳ nghỉ lễ năm 2001, khi Alex Chapman mới 21 tuổi còn Anna vừa 19. Thoáng thấy Anna, Alex như đang nhẹ êm lạc vào một vườn hoa kín, khát khao nhìn trái táo chín mong manh trên cành. Lấy hết can đảm, Alex đến gần Anna và nói rằng cô là người đẹp nhất mà anh thấy trong đời. Anna cũng run như là tơ liễu, xoay nhẹ người nhìn Alex trong phút giây rồi thốt lên: “Ôi trời, anh cũng thế!” Alex đưa Anna về nhà chuyện trò với nhau thâu đêm. Sáng ngày hôm sau, Anna đã khóc sướt mướt khi phải trở về… Mạc Tư Khoa, thủ đô nước Nga, vì đang còn theo học chương trình kinh tế ở đây. Tình là biết yêu người xa; mấy ngày sau Alex bỏ hết công ăn việc làm ở Anh bay sang Nga. Cảm thấy không thể sống thiếu nhau một ngày nào nữa, cả hai quyết định làm đám cưới ngay dù không có… tiền. Alex thuê tạm một bộ veston còn Anna mặc lại chiếc áo dạ vũ trắng mà cô đã mặc trong đêm gặp Alex ở sàn nhảy. Họ ký giấy kết hôn mà không hề báo cho tứ thân phụ mẫu.

Để kiếm sống (trong khi Anna còn đi học), Alex đi dạy kèm Anh văn. Hai năm sau, Alex đưa Anna về lại nước Anh và sống với nhau thêm 2 năm thì… ly dị. Đến năm 2009, Anna, vẫn giữ họ của chồng cũ, (một mình) qua Mỹ mở văn phòng địa ốc ở Nữu Ước. Qua năm 2010 thì Anna bị chính phủ Mỹ trục xuất về Nga vì tội làm gián điệp cho Nga. Thực ra, gián điệp là chuyện thường tình cần phải có giữa các quốc gia, dù là kẻ thù hay thân thiện. Tuy nhiên, vụ gián điệp này đã làm chấn động nước Mỹ. Nguyên nhân, có lẽ phần lớn, vì Anna “ngon như là trái táo chín, thơm như vườn hoa kín”. Lúc ấy, Phó tổng thổng Joe Biden được hỏi rằng nước Mỹ có điệp viên nào đẹp như thế không, đã trả lời nửa đùa nửa thật: “Để tôi nói cho rõ. Chuyện trục xuất cô nàng không phải là do tôi đề nghị”. Thời nay, không dễ gì kiếm được một phụ nữ vừa đẹp, vừa lãng mạn, yêu một cách… “cho không, biếu không” như Anna! Nhiều người cho rằng chẳng qua thuở ấy cô còn trẻ nên mới yêu như thế. Bằng chứng là sau 4 năm sống đạm bạc với Alex, Anna đã ra đi! Hôm mồng 3 Tháng Bảy vừa qua, Anna đã chứng tỏ cả thế giới thấy rằng tình yêu thật sự không bao giờ tính toán.

alt

Alex và Anna ngày cưới – nguồn dailymail-co-uk

Anna đã ngỏ lời cầu hôn với một người đàn ông thất cơ lỡ vận, đang bị truy đuổi gắt gao. Ai cũng biết người đàn ông đó: Edward Snowden! Đã hơn 2 tuần ăn dầm ở dề tại sân bay quốc tế ở Mạc Tư Khoa, Edward không biết đi đâu vì không nước nào muốn nhận, ngoại trừ vài ba nước ở Nam Mỹ. Kẹt cái là muốn bay qua đó, phải qua không phận của châu Âu và Mỹ. Các nước châu Âu này lại không muốn làm Mỹ tức giận nên ngăn chặn không cho Edward đi qua. Ngay như máy bay của Tổng Thống nước Bolivia cũng bị chặn lại tuần vừa rồi vì bị nghi chở… lậu Edward. Hiện giờ, Edward ở đâu cũng là… cục nợ; không nước nào muốn chứa. Sở dĩ Venezuela, Nicaragua, và Bolivia muốn nhận Edward vì mấy anh này lâu nay ghét cay ghét đắng nước Mỹ mà không làm gì được. Nay được dịp chơi Mỹ một cú cho lại gan! Đang lúc Edward như diều chờ gió, như bãi khô cần mưa thì lời cầu hôn của Anna tuy thơm ngon nhưng quả thật mong manh như dây tơ chìm. Nước Nga không đến nỗi quá sợ Mỹ nhưng cũng không muốn làm mất lòng Mỹ. Chắc là họ đang tính toán để đổi chác gì đó với Mỹ.

Có lẽ lời cầu hôn ấy của Anna chỉ có giá trị như một thông điệp nhắc nhở của tình yêu:

Tình cho không, biếu không
Ân tình ai cũng cho được nhiều
Tình cho không, biếu không
Chớ nên mua bán tình yêu.