Vinh
Khá lắm anh. Đều tay nhé! (truyện ngắn “Gã cô độc” của Thái Bảo. Đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/Truyen-ngan/ga co doc).
Tony Huy
Thanks for your post “Quốc ca Hoa Kỳ – Tinh thần ái quốc một dân tộc”. (Bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Kien-thuc-tre/quoc-ca-hoa-ky-tinh-than-ai-quoc-mot-dan-toc)
Thu Nga (PA)
Tình cờ xem được bài “Pensacola, những ngày vui” của Đặng Mỹ Hạnh thấy gia đình Trẻ đông vui quá, mà ham, và thấy lòng như trẻ lại. Có còn nhận nhân viên nữa không?
Tran Kim Anh
Chào Đạt. Tôi đã được xem chương trình “Ngọc Trong Tim” của Đạt, tôi rất ngưỡng mộ tài năng của Đạt. Trời đã dành cho Đạt những ân huệ tột đỉnh. Mọi người ai cũng có những đau khổ, nỗi đau khổ của mình không giống của bất kỳ ai. Vì chúng ta mỗi người một nghiệp cảnh khác nhau. Chúc Đạt hạnh phúc cùng vợ và con gái nhe. Luôn thương mến và cầu nguyện những gì tốt đẹp Trời Phật sẽ ban tặng cho Đạt và gia đình. (Bài đã đăng tại baotreonline.com/Doc-bao-gium-ban/viet-nam/tieng-dan-guitar-doc-dao-cua-nguoi-nghe-si-khiem-thi-nhac-si-nguyen-duc-dat)
Mai Nguyen
Hi Bình Nguyen chị là Mai Nguyen đây! Bữa về VN có gặp má Bình ko biết Dì có nói lại không? Chị có vô DN và quanh lên Tđức chơi và tưởng nhớ. Bình nhớ vô websitehungviet.org đọc truyện “Giấc mơ ko trọn” viết về ba của Bình: người hùng của một thời …Chúc vui khỏe cùng gia đình. (bài “Rằn ri ơi! Nhớ quá”, đã đăng tại baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Ky-niem-30/4)
Trần Đức Trọng
Nhân đọc được “Đại Hội Thiếu Sinh Quân Việt Nam lần thứ 18”, tôi muốn tìm người thân là cô LÊ T HỒNG THÚY con gái của một trung tá TSQ đã định cư tại USA. Nếu có ai biết thì liên lạc với tôi qua địa chỉ email ductrongtran@rocketmail.com. Xin cám ơn (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Tin-dia-phuong/Dallas/arlington-texas-dai-hoi-thieu-sinh-quan-viet-nam-lan-thu-18)
Bạch Hổ (cựu quân nhân, Denver-CO)
Tôi đồng ý với quý báo trả lời cho ông Tư Trầu về ý nghĩa của chữ VẸM, dùng để chỉ Việt Cộng (VC). Hồi phong trào Việt Minh đến 1954, nhất là trong văn học và dân chúng. Kể từ sau 1954 thì người ta dùng phổ biến từ Việt Cộng để chỉ Việt Minh Cộng Sản Việt Nam.
Thời trước 75 chúng tôi hành quân với cố vấn Mỹ, họ vẫn gọi Việt Cộng là Vi-Xi, chúng tôi thì “mã hóa” là “Vịt Con”. Ví dụ “Bắt được 2 “vịt con”, chỉ cán binh Cộng Sản…
